![]() |
Maxime Hamou "cưỡng hôn" nữ phóng viên Thomas. Ảnh: EUROSPORTS |
Ngay sau để thua Pablo Cuevas (Argentina) 0-3 ở vòng 1 Roland Garros 2017, tay vợt người Pháp đã được nữ phóng viên Maly Thomas của kênh truyền hình Eurosport phỏng vấn. Có lẽ vì không thể kiềm chế trước sự hấp dẫn của Thomas, Hamou đã có hành động đáng xấu hổ khi "cưỡng hôn" nữ phóng viên này dù cuộc phỏng vấn đang được phát sóng trực tiếp.
Liên đoàn quần vợt Pháp gọi hành động của Hamou là "đáng khinh bỉ" và đã quyết định đình chỉ tay vợt này tham dự Roland Garros vô thời hạn. Còn nạn nhân Maly Thomas thẳng thừng tuyên bố: "Nếu không phải đang ghi hình, tôi đã đấm vỡ mặt anh ta!”.
![]() |
Thomas liên tục tìm cách tránh né. Ảnh: EUROSPORT |
Ngay sau đó, Hamou đã lên tiếng xin lỗi cho hành động xấu hổ của anh. Trên facebook cá nhân, Hamou viết: “Tôi thành thật xin lỗi Maly Thomas nếu cô ấy cảm thấy bị tổn thương hoặc bị sốc bởi thái độ của tôi trong cuộc phỏng vấn. Tôi đã trải qua một tuần tuyệt vời ở Roland Garros và tôi chỉ cố gắng thể hiện tình cảm đối với Maly, người mà tôi biết và tôn trọng. Tôi luôn học hỏi mỗi ngày từ những sai lầm để trở thành một tay vợt giỏi hơn và một người tốt hơn”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận