TTO - Hi vọng qua mặt M.U để giành ngôi vô địch đã trở nên xa vời với Chelsea sau khi thầy trò HLV Ancelotti không thể vượt qua được đàn em Stoke City (hòa 1-1) trên sân Britannia ở vòng 31 (tối 2-4).
Ra sân với đội hình mạnh nhất, Chelsea nhanh chóng dồn lên chơi đòn phủ đầu. Nhưng tham vọng giành trọn 3 điểm của thầy trò HLV Ancelotti đã sớm bị dội gáo nước lạnh khi Stoke City tìm được bàn mở tỉ số ngay trong pha lên bóng nguy hiểm đầu tiên.
Phút 8, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Walters thoát xuống ngoặc bóng loại bỏ sự truy cản của Essien rồi tung cú dứt điểm trái phá vào góc gần hạ nốt thủ thành Petr Cech, đưa Stoke City vượt lên dẫn trước 1-0 đầy bất ngờ.
Bị thủng lưới, Chelsea dồn lên đáp trả và họ cũng đã có cơ hội gỡ hòa ngay lập tức. Đáng tiếc pha lẻn xuống đánh đầu rất nhanh của A.Cole sau quả treo bóng của Drogba lại không thắng được pha ngã người xuất sắc của thủ thành Begovic.
Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục ép sân nhưng họ lại không thể tiếp cận được khung thành thủ môn Begovic bởi bứt tường phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà.
Không có nhiều pha lên bóng nguy hiểm, nhưng với đẳng cấp của một đội bóng lớn và cùng với sự lóe sáng của các cá nhân, Chelsea cũng đã có được bàn gỡ. Phút 33, xuất phát từ pha bấm bóng tinh tế bên cánh trái của Anelka, Drogba chạy cắt mặt trung vệ Shawcross đánh đầu vào góc gần hạ thủ thành Begovic, quân bình tỉ số 1-1 cho Chelsea.
Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra khá cân bằng với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả hai đội. So với Chelsea, đội chủ nhà không tấn công nhiều bằng nhưng những pha lên bóng của họ luôn tỏ ra rất nguy hiểm.
Đáng tiếc nhất là phút 66 khi cú đại bác sấm sét ngay rìa vòng cấm Wilson đã hạ được thủ thành Cech nhưng lại bị xà ngang khung thành từ chối.
Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, trung vệ Shawcross cũng đã có một pha đánh đầu rất căng nhưng một lần nữa bóng lại tìm đến xà ngang sau khi bật tay thủ thành Cech.
Ngược lại dù tấn công nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng sự yếu kém trong dứt điểm và thiếu may mắn cũng đã khiến Chelsea không thể ra về với ba điểm.
Hai cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Chelsea ở hiệp đấu này diễn ra ở phút 50 và 81. Đáng tiếc cả hai pha dứt điểm trong vòng cấm của Drogba hết trúng cột dọc lại tìm đến xà ngang khung thành.
Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Chelsea đành chấp nhận rời sân với 1 điểm. Với kết quả này, Chelsea đã bị đội đầu bảng M.U (thắng West Ham 4-2) nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm, qua đó ngày càng xa vời giấc mơ vô địch.
Trong một diễn biến khác, hi vọng giành vé dự Champions League mùa tới của Liverpool cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi họ để thua ngược 1-2 trên sân của đàn em West Brom.
Trung vệ Skrtel mở tỉ số cho Liverpool ở phút 50 với một pha đánh đầu tuyệt đẹp từ một tình huống đá phạt góc. Nhưng hai sai lầm liên tiếp của Kyrgiakos và Reina sau đó (phạm lỗi với Odemwingie trong vòng cấm) đã giúp West Brom thắng ngược lại 2-1 với cú đúp trên chấm 11m của tiền vệ Brunt.
Thua trận này, Liverpool vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 với 45 điểm, kém đội xếp thứ tư Man City 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.
THIÊN PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận