ông Lê Văn Chín - bán bánh xèo miền Trung trên đường Trần Xuân Soạn, Q.7 trong lúc đường bị ngập nước bởi triều cường - Ảnh: QUANG KHẢI
Đến 18h30 mới là thời gian đỉnh triều nhưng tầm 18h đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM) đã mênh mông nước. Do đường nằm sát kênh nên nước triều lên cao bao nhiêu, đường ngập bấy nhiêu.
Nhiều người dân sống trên ghe bán trái cây đậu dọc bờ kênh không kịp dọn hàng nên kê tạm lên cao với hi vọng vớt vát được chút nào hay chút ấy.
Nhiều hộ dọc theo tuyến đường phải dùng bạt, gạch che chắn trước ngạch cửa đề phòng xe hơi chạy qua tạo thành đợt sóng tràn vào nhà. Rất nhiều người bán bánh xèo miền Trung, ốc trên vỉa hè "bó gối" chờ nước rút.
Ông Lê Văn Chính bán bánh xèo miền Trung trên đường cho biết: "Đã ba ngày liền tuyến đường này bị ngập. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày ngập nặng nhất và cũng ế khách nhất".
Nhiều quán ốc dọc bên đường cũng chỉ lèo tèo vài thực khách ngồi ăn trong cảnh nước ngập.
Nhiều đường như Nguyễn Tất Thành, Tôn Thất Thuyết (Q.4), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Hồ Học Lãm (Bình Tân), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) cũng bị ngập sâu trong ngày triều cường đạt đỉnh.
Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều ngày mai (6-12) vẫn còn duy trì mức cao, đạt 1,65 - 1,66m, sau đó đỉnh triều sẽ hạ dần. Với đỉnh triều như trên nhiều tuyến đường trũng thấp tại TP.HCM vẫn tiếp tục bị ngập trong một, hai ngày tới.
Tuyến đường Trần Xuân Soạn mênh mông nước chiều tối ngày 5-12 - Ảnh: QUANG KHẢI
Anh Thành - chủ một cửa hiệu trên đường Trần Xuân Soạn - ngồi canh nước rút - Ảnh: QUANG KHẢI
Xe bị chết máy, người đàn ông phải đẩy xe chở cụ già trên đường nước ngập - Ảnh: QUANG KHẢI
Nhiều người sống trên ghe phải bày trái cây trên đoạn bờ kè dọc đường Trần Xuân Soạn vì nước ngập - Ảnh: QUANG KHẢI
Đợt triều cường lịch sử chiều 5-12 khiến đường Lê Văn Lương đoạn qua xã Phước Kiển và xã Nhơn Đức, Nhà Bè, TP.HCM ngập sâu. Nặng nhất là đoạn qua xã Nhơn Đức, mặt đường ngập sâu hơn 1m khiến giao thông qua lại bị tê liệt, hàng nghìn xe chết máy.
Ông Nguyễn Thanh Hồng (Nhơn Đức, H.Nhà Bè) cho biết: "Đợt triều cường này là ngập sâu nhất từ trước đến nay, nước dâng lên rất nhanh, mọi năm cao nhất nước chỉ tràn lên vỉa hè, năm nay nước tràn vào nhà ngập luôn bàn thờ ông địa".
Đến hơn 21h nhưng một số đoạn trên đường Lê Văn Lương nước vẫn còn ngập sâu.
Nước ngập qua yên xe máy trên đường Lê Văn Lương - Ảnh: HỮU KHOA
Bà Tô Thị Út (Nhơn Đức, H.Nhà Bè) bên mớ rau chiều vắng khách vì ngập nước - Ảnh: HỮU KHOA
Nước lênh láng trên đường Lê Văn Lương - Ảnh: HỮU KHOA
Một ôtô chết máy vì nước ngập quá sâu - Ảnh: HỮU KHOA
Một xe bánh mì trong dòng nước ngập - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều xe bị chết bugi - Ảnh: HỮU KHOA
Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lan mệt mỏi vì đường ngập - Ảnh: HỮU KHOA
Một học sinh cầu cứu người thân - Ảnh: HỮU KHOA
Xe ba gác chở thuê đưa xe chết máy qua điểm ngập - Ảnh: HỮU KHOA
Một học sinh bỏ xe và cặp sách giữa dòng nước ngập - Ảnh: HỮU KHOA
Hai mẹ con chị Châu Thị Nga bì bõm trên đường về - Ảnh: HỮU KHOA
Người dân che chắn nước tràn vào nhà - Ảnh: HỮU KHOA
Công nhân vất vả trên đường về - Ảnh: HỮU KHOA
Nước ngập gần đến cổ xe máy - Ảnh: HỮU KHOA
Một phụ nữ đẩy xe giữa biển nước - Ảnh: HỮU KHOA
Nước mênh mông trên đường Lê Văn Lương - Ảnh: HỮU KHOA
Đưa xe chết máy lên xe ba gác qua điểm ngập - Ảnh: HỮU KHOA
Đợt triều cường lịch sử trong năm - Ảnh: HỮU KHOA
Nước ngập đến cổ xe ba gác - Ảnh: HỮU KHOA
Triều cường ngày có xu hướng tăng cao khiến người dân gặp nhiều khó khăn - Ảnh: HỮU KHOA
Hai bạn trẻ cho xe đạp lên phao kéo - Ảnh: HỮU KHOA
Một chiếc xe bị té ngã - Ảnh: HỮU KHOA
Mặc dù thiết kế pô xe cao lên để tránh nước nhưng xe vẫn bị chết máy do nước ngập quá sâu - Ảnh: HỮU KHOA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận