Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái

Nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng được ví như "Tuyệt tình cốc", đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) hiện đang oằn mình gánh chịu sự chằng chịt bãi cọc và lốp xe.

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 1.

Đầm Lập An được ví như "Tuyệt tình cốc" xứ Huế - Ảnh: NGUYỄN DO

Đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô) rộng khoảng 800ha. Nơi đây từng được ví như "Tuyệt tình cốc" xứ Huế, nhờ khung cảnh nên thơ với núi Bạch Mã soi bóng xuống mặt nước tĩnh lặng.

Nhưng nhiều năm qua, mặt nước đầm phải "oằn mình" gánh hàng ngàn cọc tre, cọc gỗ và vô số lốp xe cũ - vốn được người dân dùng làm giá thể nuôi hàu tự phát.

Sau mỗi vụ thu hoạch, vỏ hàu và lốp xe chất đống dọc bờ, ngay sát các tuyến đường ven đầm. Cảnh tượng này không chỉ mất mỹ quan mà còn khiến bờ kè bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (32 tuổi, trú tại xã Chân Mây - Lăng Cô) cho biết du khách ban đầu rất thích thú với cảnh quan và ẩm thực địa phương.

"Tuy nhiên, đa số du khách ưa khám phá đều ngao ngán sau khi đạp xe quanh đầm, bởi tình trạng ô nhiễm và thiếu dịch vụ vui chơi giải trí" - chị Hạnh nói.

Thêm vào đó, dự án Khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô chậm tiến độ, bị thu hồi năm 2018, để lại hàng loạt khối bê tông dang dở giữa đầm. Điều này càng khiến cảnh quan nơi đây thêm nhếch nhác.

Để giải quyết bài toán giữa bảo vệ môi trường và sinh kế người dân, UBND TP Huế vừa ban hành kế hoạch chấn chỉnh, tái cơ cấu toàn bộ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản tại đầm, với tổng kinh phí 13,8 tỉ đồng.

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 2.

Đầm Lập An từ lâu được du khách ngợi ca với vẻ đẹp non nước hữu tình. Mặt đầm rộng lớn, phẳng lặng soi bóng những dãy núi Bạch Mã điệp trùng, tạo nên một bức tranh thủy mặc yên bình hiếm có - Ảnh: NGUYỄN DO

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 3.

Gắn liền với vùng đầm phá rộng lớn là cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương trong nhiều năm qua - Ảnh: NGUYỄN DO

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 4.

Để tiện cho việc bám trụ, trông coi việc nuôi hàu, người dân dựng nên những căn chòi trên mặt nước - Ảnh: NGUYỄN DO

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 5.

Thời gian qua, hoạt động nuôi trồng thủy sản (đặc biệt là nuôi hàu) ngày càng được mở rộng ồ ạt. Thay cho mặt nước thông thoáng, một phần lớn diện tích đầm Lập An hiện nay ken đặc những cọc tre và phao nổi, khiến cảnh quan nguyên sơ phần nào bị thu hẹp - Ảnh: NGUYỄN DO

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 6.

Hàng ngàn cọc tre và gỗ đã "ken đặc" mặt nước đầm Lập An - Ảnh: NGỌC VĂN

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 7.

Dọc bờ kè và đường giao thông quanh đầm, hàng ngàn chiếc lốp xe máy, xe đạp cũ được chất thành từng đống. Đây là những lốp xe được người dân sử dụng làm giá thể nuôi hàu - Ảnh: NGUYỄN DO

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 8.

Cận cảnh những chiếc lốp cao su nằm phơi nắng mưa, loại rác thải này không chỉ rất khó phân hủy mà còn gây ô nhiễm - Ảnh: NGUYỄN DO

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 9.

Những đống vỏ hàu bị vứt ngổn ngang bên bờ đầm sau các vụ thu hoạch - Ảnh: NGUYỄN DO

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 10.

Không dừng lại ở các lồng bè và cọc tre nứa, không gian mặt nước đầm Lập An còn đang bị xâm lấn bởi những cọc bê tông dang dở của dự án Khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô (dự án đã bị thu hồi) - Ảnh: NGUYỄN DO

Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 11.

Người dân kỳ vọng việc khắc phục này trả lại cảnh quan cho "Tuyệt tình cốc" xứ Huế - Ảnh: NGUYỄN DO

Phục hồi hệ sinh thái "Tuyệt tình cốc" gắn với sinh kế người dân

Theo kế hoạch, việc nuôi hàu, vẹm và cá lồng bè sẽ dần chuyển từ hình thức manh mún, tự phát sang mô hình hợp tác xã, tổ đội gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% diện tích nuôi hàu sử dụng giá thể thân thiện với môi trường, thay thế hoàn toàn cọc gỗ, trụ xi măng và lốp xe cũ.

Về quản lý, địa phương sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại như GIS, flycam, drone và ảnh vệ tinh để số hóa bản đồ toàn vùng đầm. Phấn đấu đến năm 2030, tối thiểu 70% vùng nuôi trồng được định vị GPS và 100% khu vực có hệ thống giám sát môi trường trực tuyến.

Bên cạnh nạo vét, khơi thông luồng lạch tại cửa biển Lăng Cô, kế hoạch còn đề ra phương án khoanh vùng, giao khoán mặt nước cho cộng đồng để nuôi tự nhiên các loài nhuyễn thể bản địa. Đồng thời sẽ lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kết nối đồng bộ với khu bảo tồn biển Bắc Hải Vân.

Với tổng kinh phí 13,8 tỉ đồng, triển khai giai đoạn 2027-2030, địa phương xác định phục hồi hệ sinh thái đầm phá phải song hành với ổn định, nâng cao đời sống người dân.

Theo đó, các cụm dân cư ven đầm sẽ được rà soát, quy hoạch và sắp xếp lại hợp lý hơn. Để đảm bảo sinh kế lâu dài, người dân sẽ được đào tạo kỹ thuật nuôi trồng bằng giá thể mới, tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp và tạo điều kiện tham gia phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bền vững.

'Tuyệt tình cốc' ở xứ Huế như thế nào mà Huế tiền tỉ để phục hồi hệ sinh thái - Ảnh 11.Lăng Cô kỷ niệm 15 năm được bình chọn 'vịnh đẹp nhất thế giới'

Với vẻ đẹp hoang sơ như tiên cảnh, vịnh Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được bình chọn là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới vào năm 2009.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên