Bảng hiệu quán “Hào Long Sơn”. Trị giá hóa đơn bữa ăn chỉ 2,2 triệu đồng nhưng quán Hào Long Sơn (TP Vũng Tàu) đã quẹt thẻ của du khách Nhật tới 22 triệu đồng và đổ lỗi do máy quẹt thẻ hỏng. - Ảnh trong bài Quán ăn Vũng Tàu quẹt thẻ “lố” 20 triệu của du khách Nhật |
Cái sự “nhầm lẫn” kỳ lạ này đã làm mọi người giật mình nhớ đến những quán ăn “chặt chém” một dạo làm e ngại khách đến thành phố biển này.
- Nghĩ cũng may, chuyện này lộ ra, chính quyền xử ngay, rất kiên quyết. Điều này sẽ làm những quán đang “mài dao” chờ khách mấy ngày tết sắp đến phải chùn tay, và nhiều du khách sẽ không trở thành nạn nhân.
Các bác lãnh đạo thành phố nói rằng cùng với việc xử nhanh, mạnh tay, còn cần phải bêu tên các quán ăn “chặt chém” đó để bà con biết mà tẩy chay.
- Việc công khai các địa chỉ làm ăn gian dối là một cách làm được nhiều người tán đồng. Mới đây, bác bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng nói là phải nêu tên các hãng xe không chịu giảm giá cước để bà con biết ai đang “móc túi” mình! Vậy thì bọn mình có thể yên tâm chờ xem bảng danh sách “hắc ám” ra sao rồi...
- Thì cứ chờ xem sao. Nhưng ông cũng nên biết rằng cũng có ai đó không khoái cái vụ công khai này. Nếu sáng rõ quá lấy gì xơi, cứ phải nhập nhèm mờ ảo mới... hấp dẫn chứ!?
- Dù gì những tuyên bố của các bác lãnh đạo như trên cũng sẽ làm những ai tính toán “chặt chém”, “móc túi” và cả những ai có ý che chắn cho những việc làm sai trái ấy phải giật mình dè chừng.
Tui nghĩ nếu tới đây làm được việc hài danh, hài tánh cho bàn dân thiên hạ biết, cộng với phạt thật mạnh tay thì mới hi vọng trị được những chiêu trò làm ăn gian dối, móc túi dân đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận