Phóng to |
| Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vẫn gây mê hở, bóp túi khí gây mê bằng tay chưa bảo đảm an toàn - Ảnh: Q.Vinh |
Bệnh nhi “đi” dần
“Có trường hợp lý ra chúng tôi đã cứu được nhưng không có máy thở, nhìn bệnh nhi “đi” dần, “đi” dần mà... xót xa” - bác sĩ Ngô Thị Bạch Vân, phó trưởng khoa sơ sinh, nghẹn lời cho biết. Rất nhiều trường hợp trẻ bị suy hô hấp cần phải giúp thở qua mũi bằng máy NCPAP liên tục trong hai ngày nhưng do thiếu máy, bác sĩ đành phải rút ống thở nhường lại cho bé khác.
Những lúc như vậy phải chạy mượn máy thở của khoa khác, phải chờ đợi, canh cánh lo cho tính mạng các cháu . Mỗi máy thở cấp cứu bệnh nhi chỉ khoảng 100 triệu đồng, vậy mà... Trong khi đó, 10 giường bệnh của phòng săn sóc đặc biệt luôn chật ních, bệnh nhi luôn trong tình trạng thiếu máy thở, nguy kịch.
Bác sĩ Uông Anh Tú - trưởng khoa ngoại BV - cho biết trang thiết bị phẫu thuật, máy gây mê, đèn mổ... đã ố vàng, quá tuổi rất nhiều. Kỹ thuật viên gây mê Đặng Thị Thanh Loan nói: “Chúng tôi phải gây mê bằng máy cũ không khép kín, khí gây mê halothane, forane độc hại lan tỏa ngấm dần vào cơ thể từ năm này đến năm khác.
Không có máy gây mê khép kín, kỹ thuật viên phải gây mê bằng kinh nghiệm, không kiểm tra được thời gian và nồng độ mê. Chúng tôi rất lo cho bệnh nhi, nhất là mức độ an toàn trong và sau phẫu thuật”.
Ở buồng bệnh bỏng khoa ngoại, bác sĩ Phú Lâm nói 14 năm qua BV vẫn chưa có máy bào da, ghép da mà phải lọc lấy da cho trẻ bằng... dao chuyên dùng. Dùng dao lọc da dễ để lại di chứng và gây đau đớn cho bệnh nhi. BS Lâm nói: “Chỉ cần một máy bào da bằng điện - máy trị giá khoảng 100 triệu đồng và luôn sẵn có trên thị trường, mỗi năm chúng tôi có thể chữa trị làm lành vết thương cho trên 100 ca bỏng cho trẻ em, sẽ giảm được số ca bệnh chuyển lên tuyến trên”.
Trên dột, dưới ngập
Những ngày mưa vừa qua đã làm toàn bộ sân nền của BV Nhi đồng TP Cần Thơ bị ngập ngụa, dơ bẩn. Chỉ sau mỗi cơn mưa chừng 15 phút, nước đã tràn vào hành lang các khoa nội, phòng khám, khoa nhiễm... khiến đồ dùng, giày, dép của bệnh nhi trôi lều bều. Rác rưởi và có cả cá, giun... từ cống rãnh cũng đùn lên, tràn vào.
Hàng chục thân nhân, bệnh nhi phải di tản, tá túc ở các khoa phòng có mái che lân cận. Chị Duy Hằng (ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mệt mỏi cho biết con chị vào BV điều trị bệnh tiêu chảy đã được sáu ngày đều chịu cảnh mưa ngập dơ bẩn khiến chị không yên tâm.
BS Trương Thị Bé Ba - phó giám đốc BV - nói: “Trên dột, dưới ngập, môi trường ô nhiễm ở BV đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa khắc phục được. BV phải cử cán bộ kiểm tra “tuần mưa” để be tát, dự phòng sự cố bất trắc.
Không chỉ ngập mà tình trạng dột thấm, rạn nứt trần nhà ở một số nơi trong BV cũng đáng báo động. Mới đây BV đã buộc phải di tản số đông bệnh nhi từ tầng 2, khoa nội tổng hợp ra nơi an toàn. Trần nhà của khoa này cũng đã bị võng xuống, nhiều vết rạn nứt nguy hiểm, có thể sập bất kỳ lúc nào!”.
BV có 200 giường bệnh, diện tích trên 0,7ha đất, được phát triển từ một dưỡng đường cũ có từ trước năm 1975, nay đã quá cũ. BV đã nâng nền sân và lối đi hai lần nhưng mỗi khi có mưa nước lại ngập trên 70% mặt bằng. “BV đã nhiều lần đề nghị cấp trên xem xét để giải quyết tình trạng nhếch nhác này nhưng chưa được giải quyết căn cơ” - bác sĩ Bé Ba cho biết.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận