Nhiều người tưởng đây là một vụ cướp taxi nên hô hoán. Người thanh niên vẫn cho xe chạy thẳng trên đường Nguyễn Ái Quốc. Khi xe chạy gần 1km thì đâm sầm vào cột điện ven đường và một cây xanh rồi dừng lại. Người dân đã kịp thời khống chế, áp giải đưa người này về trụ sở công an.
Các tài xế taxi cho hay khi người này leo lên taxi và lái rất chuyên nghiệp nên họ cứ tưởng cướp. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng “cướp” taxi là Lê Ngọc Tài (21 tuổi), vừa trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 ở gần nơi taxi đậu. Sau khi xác minh, công an đã đưa bệnh nhân Tài trở lại bệnh viện điều trị và giao trả taxi cho nạn nhân sửa chữa.
Ông Đào Nguyên Bính, phó giám đốc bệnh viện, cho biết Tài nhập viện được hai ngày. Khoảng 3g cùng ngày, người nhà của Tài thăm nuôi đã tháo dây trói cho Tài đi vệ sinh nên Tài bỏ trốn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận