03/05/2011 02:45 GMT+7

"Bệnh... đổ thừa": Thiếu lòng tự trọng

D.V.NGỌC
D.V.NGỌC

TT - Theo tôi, “Bệnh... đổ thừa” (Tuổi Trẻ ngày 1-5) là do ảnh hưởng bởi sự giáo dục của gia đình từ khi các em còn bé!

Chẳng hạn, khi bé chập chững tập đi, vấp té cha mẹ thường trấn an con bằng cách... đổ thừa tại cục đá, tại cái ghế hay tại bất cứ cái gì mà người lớn nghĩ ra để dỗ bé nín. Chưa hết, cái vật tội nghiệp nào đó còn bị... mắng chửi, vu vạ oan ức!

Đến khi lớn một chút, khi trẻ chơi với bạn bè xung quanh mà xảy ra xung đột, cha mẹ lại tiếp tục bênh bằng cách “đổ thừa” tại lỗi của đối tượng và lại có lời nói, hành động “trả thù” đối tượng ấy cho con mình. Đến khi trẻ vào trường, chẳng may học kém thì lỗi là do giáo viên dạy kém! Khi trẻ bị phạt hoặc bị phê bình gì đó thì nhiều phụ huynh làm ầm ĩ, kể cả khiếu nại, thưa gửi bằng mọi cách...

Thế là đứa bé lớn lên trong ảo tưởng lúc nào cũng cho mình là đúng. Khi gặp khó khăn, thất bại thì trốn tránh trách nhiệm với đủ thứ lý do, kể cả tại... ông trời! Điện nước thiếu: tại trời không chịu mưa; quá tải giao thông: tại nhiều xe cộ...

Đổ thừa là một điều rất tệ, cho thấy tính chịu trách nhiệm ở một người, một nhóm người rất kém và trên hết phản ánh ai đó không biết chịu trách nhiệm là thiếu sự tự trọng.

D.V.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên