Ngày 28-9-2004, cháu Kiều nói với cha mẹ lớp cháu trực buổi sáng. Cháu mặc chiếc áo trắng, không phải áo dài và bảo mẹ chở đến trường, cách nhà khoảng 2km. Đến 10g trưa, ông Trương Văn Út - cha cháu Kiều - đến rước con và phải chờ hai tiếng đồng hồ trước cổng trường mà không thấy con ra. Sốt ruột, ông hỏi thăm thì được biết lớp cháu Kiều không có trực nhật vào buổi sáng hôm ấy.
Hoảng quá, ông chạy vội về nhà cũng không thấy cháu Kiều đâu. Người cha càng ngạc nhiên và lo lắng hơn, vì từ trước đến giờ cháu Kiều đi đâu cũng xin phép cha mẹ, còn hôm ấy gần đến giờ học chiều mà cháu vẫn chưa về, việc này cũng chưa từng có đối với đứa con gái ngoan của ông bà. Hai vợ chồng ông bèn kiểm tra quần áo của cháu Kiều thì phát hiện mất hai bộ...
Lúc này, bà Nga chợt nhớ đến chiếc xe đạp của gia đình mà thầy giáo Lâm Quang Chiêu - giáo viên dạy toán Trường THCS Mỹ Hóa (phường 7) mượn. Lúc sáng thức dậy, bà đã thấy chiếc xe đạp dựng trong sân nhà, có bóp khóa nhưng không rút chìa khóa ra và thầy Chiêu cũng không nói trả bà.
Thầy Chiêu là người dạy thêm cho cháu Kiều từ lớp 8, lớp 9 và cả khi Kiều lên lớp 10. Lúc đầu thầy Chiêu dạy nhóm, trong đó có Kiều. Sau vì chuyện gia đình, thầy Chiêu không sống chung với vợ con mà mướn nhà trọ ở riêng, cũng thuộc khu phố 4, phường 7, cách nhà Kiều vài trăm thước. Thương tình, cha mẹ cháu Kiều ưu ái để thầy Chiêu dạy thêm cho anh em Kiều (cháu Kiều có một người anh trai học lớp 12). Như vậy, có thể nói quan hệ giữa thầy Chiêu và gia đình cháu Kiều rất thân thiết. Bà Nga còn cho biết gia đình bà có lúc nấu cơm cho thầy Chiêu ăn, cho thầy mượn xe đạp đi dạy học ở Trường Mỹ Hóa. Gia đình cháu Kiều xem thầy Chiêu như người nhà.
Kể từ ngày cháu Kiều đi học không về nhà, thầy Chiêu cũng không đến nhà bà Nga và cũng không có mặt ở nhà trọ hơn tháng nay. Còn ở Trường Mỹ Hóa, thầy Trần Văn Tám - hiệu trưởng - cho biết thầy Chiêu có xin phép... miệng đi chữa bệnh nhưng đến nay đã hơn một tháng nhà trường vẫn chưa liên lạc được với thầy Chiêu.
Gia đình cháu Kiều hiện đã gửi đơn đến Công an phường 7 nhờ được giúp đỡ. Trong đơn, bà Nga suy đoán là thầy Chiêu đã dẫn cháu Kiều đi. Tuy nhiên, hiện nay Công an phường 7 chưa thể tiến hành các bước tiếp theo, vì Phòng giáo dục thị xã Bến Tre chưa có quyết định thông báo thầy Chiêu bỏ việc. Bà Nga rất thắc mắc vì sao đến nay Phòng giáo dục thị xã chưa có quyết định cho thầy Chiêu nghỉ việc. Về vấn đề này, thầy Tám hiệu trưởng khi thì nói thầy Chiêu có đơn xin nghỉ dạy; khi thì bảo thầy Chiêu xin phép... miệng đi chữa bệnh và hứa khi nào có quyết định về thầy Chiêu sẽ cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận