20/05/2013 03:30 GMT+7

Beckham rơi lệ

QUANG HUY
QUANG HUY

TT - David Beckham đã khóc như một đứa trẻ trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp.

TT - David Beckham đã khóc như một đứa trẻ trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp.

Được HLV Carlo Ancelotti cho ra sân từ đầu với chiếc băng đội trưởng, dù không ghi được bàn thắng nhưng Beckham đã chơi tốt để đóng góp vào thắng lợi 3-1 của Paris Saint-Germain (PSG) trước Brest.

Bên cạnh nhiều đường chuyền gợi nhớ lại hình ảnh đỉnh cao năm nào, Beckham là người đã chuyền bóng từ quả phạt góc để hậu vệ Blaise Matuidi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho PSG ở phút 31. Phút 83, khi được thay ra, trên đường tiến vào băng ghế trên khán đài, Beckham bất ngờ bật khóc nức nở và các CĐV đã đồng loạt đứng lên dành tặng cho anh những tràng pháo tay.

“Tôi cảm thấy hài lòng. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở tất cả các CLB đã đặt chân đến” - Beckham nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. Beckham cho biết trước mắt anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi đưa ra những dự định mới. Dù Giải vô địch Pháp còn một vòng nữa mới kết thúc nhưng Beckham khẳng định đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

QUANG HUY

QUANG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên