Phóng to |
| Beckham (phải) đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc với Milan - Ảnh: Reuters |
Thật là hoàn hảo khi thấy vào đúng ngày Valentine, thành Milan đã phải lòng David Beckham rồi.
Chỉ vài tuần sau khi Beckham tới đất nước hình chiếc ủng giữa vô số lời chỉ trích và coi thường của một số nhóm người, cựu thủ quân của đội tuyển Anh lại thể hiện được phép thuật của anh một lần nữa.
Hoài nghi về Beckham
Giống như Manchester và Madrid trước kia, Milan đang bắt đầu nhận ra tầm giá trị của Beckham. Đó thật sự là một thành công vì khi Milan công bố việc mượn Beckham trong hai tháng từ LA Galaxy, nhiều người coi đó chỉ là màn marketing om sòm mới của Milan. “Tôi nghĩ Milan không còn giống một đội bóng nữa. Hợp đồng đó như để làm tiếp thị, quảng cáo. Chúng tôi hiểu việc bị loại khỏi Champions League là một đòn thất bại tài chính lớn...” - Aberto, một CĐV, nói.
Và không chỉ có các CĐV nghĩ vậy. Báo chí Ý cũng chế giễu việc Milan cố gắng nhấn mạnh thương vụ mang ý nghĩa thể thao thật sự trong khi một số cầu thủ trong đội bày tỏ lo ngại của mình.
Tiền vệ Gennaro Gattuso, người phải nghỉ tới cuối mùa giải vì chấn thương dây chằng đầu gối, đã gọi thỏa thuận này là “kỳ lạ” và cho rằng Beckham “không thể là người thay thế tôi.” Clarence Seedorf thậm chí còn nghi ngờ Beckham, đã 33 tuổi, có thể không đá nổi lấy một trận cho Milan!
Trong khi cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục nảy lửa quanh chuyện vì sao một trong những CLB vĩ đại nhất của nước Ý lại hạ mình ký một hợp đồng tạm thời kiểu vậy thì Beckham đã chứng minh được những lời chỉ trích đó là sai lầm.
Đầu tiên, HLV Ancelotti đã hoàn toàn bị chinh phục bởi thái độ nghiêm túc của Beckham trong luyện tập. Ông đưa anh vào trận đấu khi gặp Roma trên sân khách. Anh thi đấu 89 phút trong trận hòa 2-2 trước khi ghi bàn thắng đầu trong trận đấu thứ ba của mình khi gặp Bologna.
Phóng to |
| CĐV Milan đã “phải lòng” Beckham - Ảnh: Getty Images |
Lá bùa may mắn Beckham
Phong độ ấn tượng của Beckham vẫn tiếp tục. Anh không chỉ giành được vị trí chính thức thường xuyên mà được coi như lá bùa may mắn mới của đội bóng.
“Tôi nghĩ rất nhiều người hoài nghi vì Milan ngay từ đầu gần như thừa nhận chuyện này là một thương vụ quảng cáo hơn là vì bóng đá” - nhà sử học bóng đá Ý, tác giả của Calcio: Lịch sử bóng đá Ý, John Foot nói - “Rất nhiều nhà báo đã ngạc nhiên khi thấy Beckham thực tế vẫn đá rất tốt”. Ông kể: “Tôi nhớ có bài báo của một cây bút kỳ cựu gần đây nói họ nghĩ sẽ nhận được một người mẫu thì cuối cùng đã nhận được một người thợ thực thụ”.
Tờ thể thao Gazzetta Dello Sport thì đón chào Beckham bằng việc cử một phóng viên đến theo dõi nhất cử nhất động của anh. Ngay sau đó họ nhanh chóng chú ý tới kỹ thuật đá bóng của anh nhiều hơn là hình ảnh của một ngôi sao. Và sau trận đấu hòa 1-1 với Genoa hôm 29-1 mà Beckham ghi bàn, La Gazzetta bắt đầu “rên hừ hừ”: “Anh ta có mặt ở mọi nơi, hỗ trợ hàng phòng ngự, tiền vệ và tấn công. Nếu cầu thủ nào cũng chiến đấu như Beckham, họ sẽ không đứng dưới Inter và Juventus”.
Giờ thì các cầu thủ của Milan cũng bị chinh phục. Họ ấn tượng bởi nỗ lực và kỹ thuật của Beckham trên sân cỏ, bởi tính cách hòa nhã và thân thiện của anh bên ngoài. Chính Gattuso giờ thừa nhận: “Anh ta khiến tôi ngạc nhiên theo một cách tích cực. Một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp, anh luôn đến sớm 2-3 giờ trước buổi tập. Beckham có thể không phải là Kaka nhưng anh ta là một cầu thủ lớn”.
Sự cống hiến gần như có phần huyền thoại của Beckham cho Milan đã thuyết phục được ngay cả những người hoài nghi nhất rằng việc anh đến Milan là để chơi bóng chứ không phải để đánh bóng hình ảnh.
FantaSheva, trên trang web cổ động viên của AC Milan, nói CĐV nào thích Beckham vì những thứ hào nhoáng bề ngoài đã không theo Beckham đến nước Ý. “Tôi không thích vì cái phần không liên quan đến bóng đá của anh. Tôi luôn nghĩ phần showbiz đó là quá nhiều, lấn át phần chơi bóng... Và điều đó đã không xảy ra. Anh đóng góp rất nhiều và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi”.
Nhưng liệu Milan và Beckham có thể chính thức hóa quan hệ của mình một cách lâu dài? Cho đến nay khả năng ở lại Milan của Beckham tương đối mù mịt sau khi CLB này không đưa ra được một đề nghị hợp lý cho LA Galaxy trước hạn chót hôm 13-2. Ngày 14-2, Tim Leiweke, chủ tịch AEG (tập đoàn sở hữu LA Galaxy), đã tỏ ý không nhượng bộ và nói: “Beckham sẽ trở về vào ngày 9-3 và chúng tôi không muốn có thêm cuộc trao đổi nào thêm nữa”.
Thành Milan sẽ thật tiếc nuối nếu Beckham phải ra đi...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận