28/10/2024 15:27 GMT+7

Bé trai bán vé số nghi bị đánh chết ở Đồng Nai: Mẹ chưa kịp thấy mặt con lần cuối!

A LỘC
và 1 tác giả khác

Dưới cơn mưa kéo dài, nhiều người không khỏi xúc động chứng kiến cháu Phạm Quang H. (14 tuổi, học sinh lớp 8/4, Trường THCS Xuân Tân) được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mẹ bé trai bán vé số bị đánh chết: Chưa thấy mặt con lần cuối - Ảnh 1.

Con hẻm nhỏ nơi bé trai bán vé số bị đánh chết khiến dư luận xót xa - Ảnh: A LỘC

Khuôn mặt thất thần, chị Phạm Thị Ph. (42 tuổi, mẹ cháu H., ngụ khu phố Tân Phong, phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh) kể chị có 3 người con. 

Ngoài H. là con trai cả còn có một bé 6 tuổi (ở với nhà nội) và một bé mới 2 tháng tuổi.

Nỗi buồn ba đời bán vé số mưu sinh

Chị Ph. nói H. "không có ba", mẹ con chị Ph. ở chung với mẹ và các anh em khác trong căn nhà cấp 4. Hằng ngày, chị Ph. cùng mẹ đi bán vé số nuôi con nhỏ, trang trải chi phí gia đình.

Từ năm lớp 7, H. bắt đầu đi bán vé số kiếm tiền phụ mẹ nuôi em và có thêm tiền đi học.

Sau mỗi buổi học, H. mang vé số vòng quanh xóm chợ, hàng quán gần nhà bán giúp mẹ.

Theo chị Ph., H. học không giỏi nhưng năm nào cũng lên lớp. Tuy nhiên H. có sở thích chơi game, thỉnh thoảng trốn học cùng bạn đi chơi.

Chị Ph. kể: "Tuần rồi con gái nhỏ bị sốt nên tôi đưa con vào bệnh viện khám. Đến chiều thứ 5 (ngày 24-10) về thì không thấy H. nữa. Các cậu, cháu chia nhau đi tìm mà không thấy. Đến trưa thứ 7 thì nghe tin con trai mất".

Cũng theo chị Ph., những ngày chị chăm con ở bệnh viện, con trai bỏ học đi chơi. Khi thấy chị về, H. sợ mẹ la nên bỏ nhà đi theo một số đứa trẻ trong xóm chơi rồi gặp nạn sau đó. "Từ bệnh viện về tôi chưa kịp thấy mặt con lần cuối", chị Ph. nói, nước mắt trực trào.

Xóm làng chung tay lo ma chay cho bé trai

Sau khi vụ việc xảy ra, thành phố Long Khánh, chính quyền địa phương, lãnh đạo nhà trường, giáo viên và bạn học đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu H.. Nhiều người không kìm được nước mắt vì sự ra đi bất ngờ của bé trai.

Phát hiện thanh gỗ có vết máu trong nhà nghi phạm đánh chết bé trai bán vé số - Video: A LỘC - HÀ MI

Bà Nguyễn Thị Xuân (trưởng khu phố Tân Phong, phường Xuân Tân) là một trong số những người có mặt từ đầu tiên phụ gia đình lo đám tang cho cháu H.. Nhắc đến H., bà Xuân nói: "Thằng bé bán vé số quanh xóm chợ, ai cũng biết, cũng thương nó".

Theo bà Xuân, gia đình chị Ph. rất khó khăn, thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Vì vậy, khu phố dự định ứng tiền làm ma chay cho bé trai, đồng thời vận động bà con quyên góp hỗ trợ thêm.

"Tiền hỗ trợ và vận động hơn 100 triệu đồng, khá nhiều nên mọi người quyết định làm mộ đá hoa cương đẹp đẹp và khung che cho cháu. Ngoài ra, bà ngoại hồi xưa nuôi H. cực khổ, khi chết không có điều kiện nên sẵn làm luôn mái vòm che cho mộ bà", bà Xuân bộc bạch.

Về thanh niên đánh chết H., chị Ph. cho biết chỉ nghe kể lại chứ không rõ ràng. Gia đình thanh niên đã đến viếng, góp tiền và phụ gia đình trong suốt thời gian lo ma chay cho H.. "Ai có lòng thì ủng hộ chứ không đòi hỏi gì. Con trai đã mồ xanh mả đẹp, đòi hỏi cũng quá đáng", chị Ph. nói thêm.

Ông Tăng Quốc Lập - phó chủ tịch UBND thành phố Long Khánh - cho biết ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến chia sẻ, hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình lo hậu sự.

Ngoài ra, thành phố và các phòng ban, đoàn thể, mặt trận, khu phố đã tổ chức đoàn đến viếng, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình… Tổng số tiền ban đầu hơn 65 triệu đồng.

Nghi phạm đánh chết bé trai là người tâm thần?

Ngày 28-10, Công an thành phố Long Khánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ án mạng tại xã Hàng Gòn (thành phố Long Khánh) khiến bé trai bán vé số tử vong.

Trước đó, khoảng 11h ngày 26-10, Công an xã Hàng Gòn nhận được tin báo cháu Phạm Quang H. (14 tuổi, ngụ phường Xuân Tân), nằm chết trên đường bê tông gần nhà Ngô Sơn Duy (33 tuổi, xã Hàng Gòn), trên người có nhiều vết máu.

Qua khám nghiệm, lực lượng công an xác định Duy có nhiều nghi vấn nên mời lên làm việc. Tuy nhiên, Duy có biểu hiện tâm thần nên chưa thể lấy lời khai.

Một số nhân chứng tại hiện trường thấy Duy cầm cây gỗ đánh cháu H.. Trong nhà thanh niên này phát hiện thanh gỗ có vết máu nghi là hung khí gây án.

Cũng theo cơ quan công an, năm 2013, Duy bị xử phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2020, sau khi ra tù, Duy bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại tài sản.

Từ năm 2020 đến nay, Duy có biểu hiện tâm thần nên được người nhà đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần trung ương II (thành phố Biên Hòa). Thời gian gần đây, Duy được gia đình lấy thuốc và điều trị tại nhà.

Mẹ bé trai bán vé số bị đánh chết: Chưa thấy mặt con lần cuối - Ảnh 3.Bé trai 11 tuổi nghi bị mẹ và người tình đánh bầm tím

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công an thành phố Việt Trì khẩn trương điều tra xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến thông tin bé trai 11 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình gây thương tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên