"Bế tắc chính trị nguy hiểm" ở Ai Cập

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Ngày lễ giết cừu Aïd-el-Fitr đánh dấu chấm dứt tháng chay diễn ra hôm qua ở Ai Cập pha lẫn giữa niềm tin tôn giáo và những mối lo chính trị. Báo chí phương Tây thậm chí lo sợ về một “trận tắm máu” (báo Le Monde) khi những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi vẫn cương quyết biểu tình.

Phó tổng thống Ai Cập kêu gọi đối thoạiNgười Hồi giáo Ai Cập tiếp tục biểu tình lớn

Reuters nhận định Ai Cập rơi vào thế “bế tắc chính trị nguy hiểm”. Bất chấp những nỗ lực hòa giải của các nhà ngoại giao Mỹ, EU, Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, ngày 7-8 tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour đã tuyên bố kết thúc “giai đoạn của những nỗ lực ngoại giao”.

Căng thẳng càng leo thang khi thủ tướng lâm thời Hazem Beblawi tuyên bố chính phủ đã hạ quyết tâm giải tán hai lều trại tại Cairo. Theo ông Beblawi, bất cứ việc sử dụng vũ khí nào nhằm chống lại cảnh sát sẽ gặp phải sự đáp trả “hết sức và cứng rắn”.

Theo ông Mansour, chính quyền lâm thời sẽ có kế hoạch riêng để tổ chức các cuộc bầu cử mới trong vòng chín tháng tới. “Con tàu hướng đến tương lai đã khởi hành, mọi người phải nhận ra giây phút này và bắt kịp nó, và bất kỳ ai không nhận ra đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của họ” - ông Mansour nhấn mạnh.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất