28/05/2018 18:15 GMT+7

Bé sơ sinh bị chôn sống: địa phương mong cho bé được yên

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Liên quan đến bé trai sơ sinh được người dân phát hiện bị chôn sống tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo UBND xã mong dừng quyên góp giúp bé hoặc xin nhận làm con nuôi vì cơ quan chức năng đang điều tra.

Bé sơ sinh bị chôn sống: địa phương mong cho bé được yên - Ảnh 1.

Nơi chị Trúc phát hiện bé sơ sinh bị chôn sống dưới lớp đất cát - Ảnh: ĐỨC TRONG

Bác sĩ Đỗ Văn Anh cho biết bé vẫn đang được theo dõi điều trị, chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

"Một khi đã qua khỏi giai đoạn này, sức khỏe của bé sẽ đảm bảo về sau. Sợ nhất là lao phổi do đất cát lấp nhưng đến nay không phát hiện bất thường" - bác sĩ Văn Anh nói.

Theo ông Đỗ Tấn Sĩ - chủ tịch UBND xã Tân Thắng (Hàm Tân, Bình Thuận), địa phương vẫn cử người thay phiên chăm sóc cho bé và thông báo tìm cha mẹ, người thân.

Cũng theo ông Sĩ, khi bé trai sơ sinh được cứu sống kỳ diệu, nhiều mạnh thường quân và các tổ chức đến thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí, thậm chí có trường hợp xin nhận làm con nuôi.

Trong đó nhiều trường hợp đến bệnh viện chụp hình, vận động trên mạng xã hội quyên góp cho bé…

Bé sơ sinh bị chôn sống: địa phương mong cho bé được yên - Ảnh 2.

Em bé được cứu chữa tại bệnh viện - Ảnh: TTO

Ông Sĩ cho biết địa phương rất cảm kích trước tấm lòng hảo tâm trên nhưng làm như vậy nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt việc điều trị, chăm sóc bé, gây nhiễu loạn thông tin và vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vì vậy, ông mong mọi người hãy tạm dừng các hoạt động quyên góp, chụp hình, xin nhận nuôi dưỡng...

Ông Sĩ cho biết thêm hiện địa phương vẫn đảm bảo được kinh phí và con người thay phiên chăm sóc cho bé đến khi cơ quan chức năng làm sáng tỏ mọi việc.

Và khi vụ việc đã sáng tỏ, các cơ quan chức năng sẽ thông báo tình hình của bé đến dư luận.

Trước đó, sáng 26-5, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi), ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng - phát hiện một bé trai sơ sinh còn dính nhau thai, dây rốn bị chôn dưới lớp đất cát trong vườn tràm.

Do bé vẫn còn thở, gia đình chị Trúc đã vệ sinh nhau thai, dây rốn và đưa đến trạm xá sơ cứu.

'Khi thấy tay chân bé sơ sinh trồi lên cát, tôi tưởng búp bê'

TTO - "Khi cào hết lớp cát thì bé liền khóc, trên người vẫn còn lắm lem nhau thai và dây rốn" - chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi), người phát hiện bé, kể.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên