30/04/2010 10:00 GMT+7

"Bé hạt tiêu" siêu ngoại ngữ

HÀ ĐAN
HÀ ĐAN

TTO - Sinh năm 1991, vóc người "bé hạt tiêu" và giỏi tiếng Anh, Nguyễn Thị Thu Uyên (SV K34 ĐH Luật Hà Nội) còn có máu phiêu lưu, yêu thích các hoạt động tình nguyện xã hội.

ujZxoSEu.jpgPhóng to
Thu Uyên và bạn bè quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh thanh niên tháng 11-.2009 - Ảnh: H.Đan

Đi nước ngoài như… đi chợ

Ngay từ khi vào lớp 1, môn tiếng Anh - lúc bấy giờ còn xa lạ với nhiều người - lại là môn học có sức quyến rũ kỳ lạ với Thu Uyên. Mỗi buổi đi học về, thay vì chơi búp bê, chơi đồ hàng như nhiều bé gái thì Uyên mở các bài hát thiếu nhi bằng tiếng Anh ra nghe và hát theo. Chỉ đến khi nào không cần nhìn mà vẫn hát “ngon lành” những câu từ tiếng Anh trong bài hát, Uyên mới chịu thôi.

Năm 2000, khi Thu Uyên học lớp 4, cả gia đình Uyên chuyển từ Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội. Được bố mẹ đăng ký cho theo học tại trung tâm tiếng Anh Olympic, Uyên sớm thể hiện tài năng tiếng Anh thiên bẩm khiến các giáo viên đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Nhưng đến lớp 8, tài năng của Uyên mới được nhiều người biết khi cô nàng “rinh” giải nhất cuộc thi tiếng Anh giữa các trường trên địa bàn quận Đống Đa. Chưa dừng lại ở đó, cuối năm lớp 10 cô học trò nhỏ nhắn của Trường Chuyên ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) lại gây bất ngờ đối với các bạn trong lớp với giải nhất cuộc thi “Study in Australia: Explore the possibilities” (Du học Úc: khám phá tiềm năng) do Đại sứ quán Úc phối hợp với VTV2 tổ chức.

Một năm sau, khi học lớp 11, Uyên tham gia một cuộc thi khác do Đại sứ quán Nam Phi phối hợp với Catthay Pacific tổ chức. Cuộc thi mang tên “International Wilderness Experience” với phần thưởng cho giải nhất là một chuyến du ngoạn đất nước Nam Phi. Tuy vậy, cuộc thi này Uyên chỉ giành giải nhì trong khi người giành giải nhất là một người bạn của Uyên. “Suýt bật khóc khi ban tổ chức công bố kết quả nhưng mình đã kìm nén được vì nghĩ mình chưa thật sự cố gắng trong cuộc thi”- Uyên kể.

Để khắc phục kết quả không tốt trong lần thi đó, đến cuối năm lớp 11 Uyên đăng ký tham gia cuộc thi viết luận do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức và giành giải nhất cuộc thi này với bài luận “Be the change that you want to see in the world” (Hãy thay đổi điều mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới).

tXJWtVLO.jpgPhóng to
Cô nàng “bé hạt tiêu” (phải) chụp ảnh lưu niệm với bạn trẻ Hàn Quốc - Ảnh: H.Đan

Cũng năm học lớp 11, trong khuôn khổ Trại hè thanh niên châu Á chủ đề “Hướng tới tương lai”, Uyên sang Hàn Quốc ba tuần. “Qua trại hè này, em có thể quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế”- Uyên tâm sự.

Để giỏi tiếng Anh: học trên cả mạng xã hội

Chia sẻ bí quyết học tốt tiếng Anh, Uyên nói: “Muốn học tốt tiếng Anh, hãy luôn nghĩ về nó, học mọi lúc mọi nơi”. Kinh nghiệm học từ vựng của Uyên là viết các từ ra giấy, dán khắp nhà, rảnh mắt là đọc và nhớ. Ngoài ra, khi lên “level”, Uyên học cách dùng các từ tiếng Anh bằng việc gắn chúng vào từng ngữ cảnh cụ thể. “Nhiều khi đi đường, mình toàn tự lẩm nhẩm nói với mình bằng tiếng Anh” là kinh nghiệm của Uyên để nhớ lâu và có phản ứng nhanh đối với các tình huống bất ngờ phải sử dụng tiếng Anh như trong những cuộc thi hùng biện.

Thông qua mạng xã hội như Faceboook hay blog cá nhân, Uyên tìm được nhiều người bạn nước ngoài giúp cô nàng rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt. Vì vậy, Uyên trở thành địa chỉ tin cậy đối với những người bạn này khi họ đến du lịch Việt Nam.

mqmuVeAV.jpgPhóng to
Trên cáp treo và đường phố London - Ảnh: H.Đan

Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ toàn cầu (Global youth summit) diễn ra tại London tháng 11-2009, Thu Uyên cho biết rất vinh dự và bất ngờ. Biết thông tin có hội nghị qua một người bạn, Uyên kể chỉ liều làm bản đăng ký có kèm một đoạn video clip 2 phút nói về những hoạt động đã và sẽ làm trước và sau hội nghị, không ngờ được duyệt luôn.

Tự nhận bận rộn nhưng vẫn luôn có thời gian, Uyên cho biết tối nào trước khi đi ngủ cũng lên sẵn kế hoạch cho ngày hôm sau. Do vậy, dù bận bịu với những chuyến đi, Uyên vẫn đảm bảo học tốt tại trường và còn tham gia lớp nhảy Michael Jackson tại Nhạc viện Hà Nội các chiều thứ ba, năm, bảy.

Nói về ước mơ trong tương lai, Uyên cho hay muốn trở thành một người làm về lĩnh vực truyền thông, giải trí và làm tình nguyện viên xã hội.

HÀ ĐAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất