Phóng to |
| Một tấm ảnh của bé Niu Niu - Ảnh: CCTV |
Khi bé Niu Niu đang đung đưa trên cửa sổ tầng 10, cô Wu Juping (31 tuổi) ngay lập tức đá phăng đôi giày cao gót đang mang và nhanh chân chạy đến, kịp thời đón được Niu Niu rơi từ trên xuống.
Vụ tai nạn xảy ra khi bé Niu Niu đang ở nhà một mình. Truyền thông Trung Quốc gọi cô Wu là một nữ anh hùng vì hành động dũng cảm cứu bé Niu Niu.
Phóng to |
| Cô Wu Juping với cánh tay bị gãy được điều trị miễn phí trong bệnh viện - Ảnh: CCTV |
![]() |
| Toà cao ốc nơi Niu Niu rơi xuống từ tầng mười - Ảnh: CCTV |
Cô Wu cho biết khi nhìn thấy Niu Niu, cô nghĩ ngay đến đứa con trai bảy tháng tuổi từng bị thương vì té từ ghế xuống đất. "Tôi thấy Niu Niu đung đưa trên cửa sổ và chỉ vài giây sau đó là bé rơi xuống. Lúc đó tôi nghĩ tôi phải duỗi tay ra để đón lấy Niu Niu, bởi vì tôi ở ngay chỗ đó và tôi đã làm được”, cô Wu kể lại.
Niu Niu nằm gọn trên tay trái của cô Wu trước khi ngã xuống bãi cỏ trước tòa cao ốc, do va chạm quá mạnh nên tay cô Wu bị gãy. Bé Niu Niu may mắn thoát chết nhưng bị xuất huyết nội tạng và vẫn đang trong trình trạng nguy kịch.
Các bác sĩ đang làm việc hết mình để điều trị cho Niu Niu. Sau khi nghe câu chuyện cô Wu dũng cảm cứu bé Niu Niu, giám đốc Bệnh viện thành phố Phụ Dương quyết định chữa trị miễn phí cho cô.
“Cô Wu có thể thiệt mạng hoặc bị tàn phế suốt đời nếu đứa trẻ rơi trúng đầu hoặc lưng cô”, theo Jin Dengfeng, giám đốc Bệnh viện Phụ Dương.
Cô Wu cho biết cô phải dừng cho con bú sớm hơn vì bị thương sau khi cứu Niu Niu, nhưng “Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hi vọng Niu Niu sớm bình phục”.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận