05/07/2011 07:10 GMT+7

Bây giờ, chơi ở đâu?

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Tối chủ nhật, bạn đọc tên Khánh - một người chung nhóm chơi bóng đá thời niên thiếu với cựu tiền đạo nổi tiếng Võ Thành Sơn - đã gọi điện nói: ”Trên trang thể thao Tuổi Trẻ ngày chủ nhật, tôi rất vui khi đọc tin lãnh đạo TP.HCM quan tâm tới bóng đá qua việc tặng 5 tỉ đồng cho ba đội Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành và CLB TP.HCM.

TT - Tối chủ nhật, bạn đọc tên Khánh - một người chung nhóm chơi bóng đá thời niên thiếu với cựu tiền đạo nổi tiếng Võ Thành Sơn - đã gọi điện nói: ”Trên trang thể thao Tuổi Trẻ ngày chủ nhật, tôi rất vui khi đọc tin lãnh đạo TP.HCM quan tâm tới bóng đá qua việc tặng 5 tỉ đồng cho ba đội Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành và CLB TP.HCM.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự quan tâm không chỉ nên thể hiện qua việc tặng tiền cho các đội bóng mà quan trọng hơn rất nhiều đối với vai trò nhà nước trong việc phát triển bóng đá TP.HCM: đó là tạo sân chơi. Là một người mê bóng đá, tôi thấy một chuyện như thế này: thời xưa, những đứa trẻ mê bóng đá như chúng tôi có vô số sân để chơi miễn phí như sân Gôn (Q.Phú Nhuận), sân Lam Sơn (Q.5), sân Kỵ Mã (Q.1) và hàng chục sân bóng trong trường đua Phú Thọ... Còn bây giờ, chơi ở đâu?”.

Đương nhiên, tôi không thể trả lời được cho ông Khánh nên phải viết bài này với hi vọng sẽ có người trả lời cho một câu hỏi đúng của ông Khánh.

Trong những lần đi công tác nước ngoài dự những đại hội thể thao, những giải đấu quốc tế ở Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc... tôi đều cất công tìm hiểu cách làm thể thao của các nước. Và tôi thấy ở VN, nhìn bên ngoài có những điều sướng hơn ở nước ngoài. Cụ thể ở VN nói chung, TP.HCM nói riêng, khi có con em thể hiện được năng khiếu ở một môn nào đó sẽ dễ kiếm được một suất vào trường năng khiếu.

Ở đó, các em được huấn luyện để phát triển năng khiếu, được tổ chức học văn hóa với chương trình nhẹ hơn và được lãnh tiền từ ngân sách nhà nước. Cách làm này đã có một thời rất hiệu quả, nhưng nay nó cần được xét lại bởi những món tiền do Nhà nước chi trả chẳng có ý nghĩa lớn (nhất là ở các TP lớn), rồi chuyện học văn hóa không đảm bảo cho tương lai nếu các em không đủ khả năng đi đến cùng sự nghiệp thể thao.

Trong khi đó ở nước ngoài, phụ huynh phải chi tiền nếu muốn cho con em mình được huấn luyện bài bản dù có thể hiện được năng khiếu bẩm sinh.

Nhưng bù lại, sân chơi thể thao miễn phí ở nước ngoài dành cho mọi người thì nhiều miên man! Còn chúng ta? Những sân bóng mà ông Khánh nhắc ở trên nay gần như bị xóa sạch! Sân đá bóng bây giờ cũng nhiều nhưng đều là sân cỏ nhân tạo do tư nhân đầu tư và trẻ con phải tốn khá nhiều tiền mới vào được.

Vì vậy, ông Khánh có lý khi hỏi: “Bây giờ, chơi ở đâu?”. Không dành đất cho thanh thiếu niên chơi đá bóng thì có cho các đội bóng nhiều tiền đi nữa cũng khó giúp bóng đá Sài Gòn tìm lại được vinh quang như ngày xưa!

HUY THỌ

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên