23/05/2018 10:45 GMT+7

Báu vật Trung Hoa nửa triệu đô lăn lóc trên gác xép ở Pháp

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Một gia đình ở Pháp vất chiếc bình sứ Trung Hoa cũ lăn lóc trên gác xép trong suốt nhiều năm mà không ngờ rằng đây là một báu vật có từ thời nhà Thanh trị giá hơn nửa triệu đô la.

Báu vật Trung Hoa nửa triệu đô lăn lóc trên gác xép ở Pháp - Ảnh 1.

Chiếc bình cổ suýt bị lãng quên - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, chiếc bình sứ được chủ nhân ngôi nhà tìm thấy trong một dịp tình cờ cùng với nhiều vật dụng cũ khác. Gia đình ông nhét nó trong một hộp đựng giày và đặt trên gác xép quá lâu nên không ai còn nhớ đến.

Người này cũng không biết giá trị thật của chiếc bình cho đến khi ông thử liên hệ với Nhà đấu giá Sotheby's ở London (Anh) cách đây 3 tháng.

"Chúng tôi không thích cái bình chút nào, ông bà tôi cũng không thích nó" - người đàn ông giãi bày.

Sau khi giám định, các chuyên gia của Sotheby's hết sức ngạc nhiên bởi đây là một món đồ sứ cực kỳ tinh xảo được chế tác vào khoảng thế kỷ 18 ở Trung Quốc, dưới triều vua Càn Long của nhà Thanh.

Chiếc bình sẽ là ngôi sao trong buổi bán đấu giá do Sotheby's tổ chức vào ngày 12-6 tới. Giá khởi điểm là 500.000 euro (khoảng 590.000 USD).

Báu vật Trung Hoa nửa triệu đô lăn lóc trên gác xép ở Pháp - Ảnh 2.

Món đồ sứ cực kỳ tinh xảo được chế tác vào khoảng thế kỷ 18 ở Trung Quốc - Ảnh: AFP

"Thiết kế tinh xảo và khó như vậy là cực kỳ hiếm đối với các sản phẩm gốm sứ nói chung dưới triều đại nhà Thanh" - hãng Sotheby's nhận xét về chiếc bình cổ trên website.

Đáng chú ý, dù không được giữ gìn kỹ, chiếc bình sứ ở trong tình trạng rất hoàn hảo khi được tìm thấy. Có thể nhìn thấy rõ họa tiết và màu sắc của bức tranh phong cảnh bình yên, tô điểm bằng hươu và chim hạc.

"Chiếc bình là mẫu vật duy nhất được biết trên thế giới có được những họa tiết trang trí chi tiết đến vậy. Đây là một tác phẩm nghệ thuật lớn" - ông Olivier Valmier, chuyên gia nghệ thuật châu Á thuộc Sotheby's, nhận xét.

Chỉ có một chiếc bình sứ cổ tương tự mẫu vật vừa được phát hiện, mặc dù họa tiết không có chim hạc, hiện được lưu giữ trong Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet ở Paris.

Điện ảnh Trung Hoa hứa hẹn một mùa bội thu Điện ảnh Trung Hoa hứa hẹn một mùa bội thu

TT - Những bộ phim như Mặt nạ của Trần Gia Thượng, Cuộc đua xe điên cuồng của Ninh Hạo, Mai Lan Phương của Trần Khải Ca, Phi thành vật nhiễu của Phùng Tiểu Cương sẽ lần lượt được công chiếu. Trong khi đó, bộ phim Nam Kinh! Nam Kinh của Lục Xuyên và Xích Bích (phần hai) của Ngô Vũ Sâm cũng đã lên lịch ra mắt vào dịp tết sang năm.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên