
Chè đậu đỏ là món ăn được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong ngày Thất tịch với mong muốn gặp may mắn trong chuyện tình cảm - Ảnh: NGỌC SANG
Năm nào cũng ăn chè đậu đỏ cầu duyên
Ngày 7-7 âm lịch hằng năm là ngày Thất Tịch (năm nay là ngày 19-8), thường được ví như ngày lễ tình yêu của người phương Đông. Theo quan niệm dân gian, người độc thân ăn chè đậu đỏ vào ngày này được cho là sẽ sớm gặp được ý trung nhân. Người đã có đôi lại gửi gắm mong muốn tình cảm thêm bền chặt, gắn bó lâu dài.
"Hội độc thân" thường mang niềm tin ăn một bát chè, biết đâu năm sau có người yêu.
Chị Phan Mỹ Hào (22 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết đã duy trì thói quen ăn chè đậu đỏ vào dịp Thất tịch trong 3 năm qua.
"Ban đầu mình nghe mọi người nói ăn chè đậu đỏ để cầu duyên nên cũng thử. Năm đầu chưa có người yêu thì nghĩ chắc duyên chưa tới, năm sau lại ăn tiếp. Đến giờ ăn mấy năm rồi mà tình yêu vẫn chưa cập bến", chị Mỹ Hào chia sẻ.
Với chị Mỹ Hào, chè đậu đỏ đã thành một "nghi thức" mỗi mùa Thất tịch của chị, ăn riết thành quen.
"Thôi thì cứ ăn, biết đâu sang năm may mắn có người yêu đi ăn chè đậu đỏ cùng", chị Mỹ Hào cười nói.
Mỗi dịp Thất tịch, chị Mỹ Hào thường mua thêm chè cho nhóm bạn thân. Cả nhóm cùng ăn, cùng cầu duyên rồi tiện thể "soi" xem ai có dấu hiệu thoát ế trước.
Có năm rảnh rỗi, chị còn tự tay nấu chè tại nhà rồi rủ hội bạn đến cùng thưởng thức, vừa ăn vừa cầu mong năm nay vận đào hoa có chút khởi sắc.


Nhiều bạn trẻ tự mua đậu đỏ về nấu chè, cùng nhau thưởng thức tại nhà và “cầu duyên” trong ngày Thất tịch - Ảnh: NGỌC SANG
Ăn 2-3 ly vẫn chưa "thoát ế"
Tương tự, anh Ngô Thanh Danh (25 tuổi, ngụ TP.HCM) kể nhóm bạn của anh năm nào cũng hẹn nhau đi ăn chè vào dịp Thất tịch.
"Có đứa trong nhóm ăn 2-3 ly chè một ngày, năm nào cũng ăn, mà vẫn ế. Ăn đến mức ế xỉa luôn rồi nhưng cứ gần Thất tịch là cả nhóm lại rủ nhau, biết đâu phép màu xuất hiện. Mà phải công nhận một điều là người yêu thì chưa thấy đâu, chè thì vẫn ăn hết vì ngon", anh Danh cười.


Anh Danh vẫn đều đặn ăn chè đậu đỏ mỗi dịp Thất tịch để cầu duyên dù nhiều năm qua vẫn chưa “thoát ế” - Ảnh: NGỌC SANG
Theo anh Danh, Thất tịch là dịp để anh cùng nhóm bạn tụ tập, còn chuyện ăn chè có thật sự giúp "thoát ế" hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
"Người yêu có thể chưa đến, mà chè đậu đỏ thì nhất định không thể bỏ. Ai cũng đổ xô đi ăn chè thì người hết ế chắc chỉ có cô bán chè thôi. Năm nay chưa có bồ? Không sao, năm sau ta lại ăn tiếp!", anh lạc quan.
Chè đậu đỏ lên ngôi, hàng quán tất bật
Thất tịch cũng là thời điểm các hàng quán bán chè đậu đỏ bước vào những ngày bận rộn. Từ tối hôm trước, nhiều quán trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) đã bắt đầu ngâm đậu, nấu chè, chuẩn bị nguyên liệu để phục vụ lượng khách tăng cao.
Chị Cao Thị My (30 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) cho biết tới tuổi gia đình đã giục cưới nên năm nào chị cũng mua chè đậu đỏ cầu duyên. Sau vài lần xếp hàng vào dịp Thất tịch, chị rút kinh nghiệm và chủ động đặt trước.
"Mình đặt trước cho chắc, chứ lễ này đông lắm. Đứng chờ mua chè chưa biết có gặp được người yêu không, nhưng chắc chắn là trễ giờ làm buổi chiều", chị My hài hước chia sẻ.
Chị thường mua một phần cho mình, đặt thêm vài ly mang về cho bạn bè, đồng nghiệp để "chia vía" với hy vọng năm nay có người may mắn thoát ế trước.

Các hàng quán tất bật chuẩn bị chè đậu đỏ phục vụ khách trong ngày Thất tịch - Ảnh: NGỌC SANG
Thực đơn từ đậu đỏ trong ngày Thất tịch cũng ngày càng phong phú, với nhiều món được giới trẻ yêu thích và bày bán tại các hàng quán như trà sữa đậu đỏ, matcha đậu đỏ, đá bào đậu đỏ, tào phớ đậu đỏ, bánh bao đậu đỏ. Những món ăn, thức uống này góp phần làm không khí Thất tịch thêm rộn ràng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận