Đội sân bay được dọn thức ăn lên trước. Đầu tiên là món chả giò. Nó vẫn còn bốc khói nghi ngút sau khi lấy ra từ lò nướng. Ba vị giám khảo vừa gắp bỏ miệng thì vội nhả ra vì bên ngoài chả giò nóng hổi, song bên trong vẫn còn lạnh ngắt! Món thứ hai là mì trứng. Chỉ mới thử một đũa, cả ba giám khảo đã xua tay ra hiệu cho bưng đi. Đơn giản bởi sợi mì còn sừn sựt, trứng bốc mùi tanh bởi nước chưa sôi! Món thứ ba là bánh mì chả. Cũng như hai món đầu, các vị giám khảo vừa cắn một miếng là muốn á khẩu vì bánh mì đã để tủ lạnh quá lâu, chả thì có vẻ đã lâu ngày!
Ba vị giám khảo chưa kịp lên tiếng nhận xét thì đội trưởng đội đầu bếp sân bay tiến lên đưa một tờ giấy. Ba vị giám khảo châu đầu vào đọc và rồi ù té chạy. Thế là cuộc thi bất thành, hay cũng có thể nói là bất phân thắng bại.
Người dẫn chương trình cầm xem tờ giấy đã khiến các vị giám khảo tháo chạy thì thấy hai chữ hóa đơn to đùng. Trong đó ghi “yêu cầu thanh toán”: Chả giò 1 đĩa 5 cái = 75.000 đồng. Mì ăn liền + trứng = 69.000 đồng/tô. Bánh mì chả = 49.000 đồng/ổ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận