20/10/2018 19:19 GMT+7

Bất ngờ từ 'hạt tiêu' Nguyễn Thị Oanh

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chỉ cao 1,53m và từng mắc bệnh viêm cầu thận nhưng với nỗ lực của mình, Nguyễn Thị Oanh đã mang về 1 HCĐ Asiad, 2 HCV SEA Games cho điền kinh VN.

Bất ngờ từ hạt tiêu Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật tại Asiad 2018 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại Asiad 2018, dù đoạt HCV nhảy xa nhưng Bùi Thị Thu Thảo không tạo được bất ngờ về thông số kỹ thuật.

Trong khi đó, HCĐ nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật của cô gái 23 tuổi Nguyễn Thị Oanh được đánh giá là bất ngờ và có thông số kỹ thuật tốt nhất của điền kinh VN tại Asiad 18.

Phá kỷ lục quốc gia đến 19 giây 15

Oanh gây ấn tượng với điền kinh VN tại SEA Games 2017 khi xuất sắc giành 2 HCV ở cự ly chạy 1.500m và 5.000m.

Điều ngạc nhiên là nội dung sở trường của Oanh là 3.000m vượt chướng ngại vật, chứ không phải hai cự ly cô giành HCV. Nhưng do tại SEA Games 29 chủ nhà Malaysia không tổ chức nội dung này, nên cô được chuyển sang thi đấu hai nội dung đã giành được HCV.

Dù vậy, trong lần tập trung đội tuyển điền kinh quốc gia vào tháng 1-2018, Oanh không có tên trong danh sách triệu tập chuẩn bị Asiad 18. Phải đến đợt gọi bổ sung vào tháng 3, Oanh mới được lên tuyển.

Oanh chia sẻ: "Khi được lên đội tuyển theo dạng "vé vớt", tôi khá lo lắng. Chỉ hi vọng có thể chạy với thời gian từ 9 phút 50 đến 9 phút 55, nên tại Asiad 18 tôi cũng không dám mơ mình sẽ có huy chương Asiad.

Vì vậy, khi về đích thứ ba với thời gian 9 phút 43 giây 83, cả tôi và HLV Trần Văn Sỹ đều không thể... tin nổi".

VĐV "không phổi"

Ông Hoàng Quốc Vinh, vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, nhận định Nguyễn Thị Oanh là VĐV "không phổi" mới có thể chạy được với thông số như vậy.

Còn theo ông Dương Đức Thủy - trưởng bộ môn điền kinh: "Chứng kiến Oanh chạy, nhiều người cũng không tin được chiếc HCĐ của Oanh.

Điều gây choáng váng là Oanh đã phá kỷ lục quốc gia do VĐV Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) thiết lập từ năm 2010 với thời gian 10 phút 02 giây 98. Oanh đã rút ngắn thời gian chạy 3.000m vượt chướng ngại vật đến 19 giây 15, đó là thông số gây kinh ngạc.

Với thành tích này, Oanh là nữ VĐV đầu tiên của VN chạy dưới 10 phút ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Tôi tin trong tương lai Oanh sẽ còn làm được nhiều hơn thế".

Chiếc HCĐ Asiad của Oanh cũng làm thay đổi suy nghĩ của giới quản lý ở Bắc Giang - nơi cô trưởng thành.

Trong ngày đón Oanh về nước, ông Lê Ánh Dương, phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết HCĐ Asiad của Oanh quá bất ngờ và tỉnh sẽ đánh giá lại quá trình tuyển chọn, đào tạo VĐV, thay đổi chính sách để khích lệ những tài năng như Oanh.

Những bước chân vượt qua bệnh tật

Oanh sinh ra trong gia đình có đến 8 anh chị em, trong đó có 7 nữ. Vì nỗi khổ phải sinh bằng được con trai, nên mẹ của Oanh giờ sức khỏe rất kém.

Gia đình thuần nông nghèo, thiếu thốn nên từ bé Oanh đã đen nhẻm và "bé như cái kẹo". Vì vậy, Oanh không dám nghĩ với thể hình này lại có thể theo nghiệp thể thao.

Từ phong trào thể thao học đường, Oanh tập luyện tham dự các giải chạy cho trường phổ thông. Do có giải nên năm 2010 (15 tuổi), Oanh được triệu tập vào đội điền kinh Bắc Giang. Năm 2012, cô được triệu tập lên đội tuyển trẻ quốc gia do HLV Trần Văn Sỹ huấn luyện.

Oanh nhớ lại: "Những ngày đầu tập ở đội tuyển với HLV Trần Văn Sỹ thật sự khủng khiếp bởi tôi thấp bé, sức mạnh và tốc độ chỉ ở mức trung bình.

Mỗi buổi tập xong, tôi gần như kiệt sức không đi nổi, nhiều buổi về phòng không ăn được, không đứng không nằm được và chỉ nôn vì quá tải. Tôi nhiều lần khóc vì thấy nghề này cực nhọc quá. Nhưng do vừa đam mê vừa nghĩ nếu bỏ thể thao thì sẽ làm gì nên tôi phải cố".

Năm 2014, Oanh bị phát hiện mắc chứng viêm cầu thận (hội chứng thận hư) sau khi thấy cơ thể bị phù nề, tăng cân đột ngột và mặt biến dạng. Cánh cửa với thể thao dường như đóng lại khi cô không thể tập luyện và phải nhập viện điều trị.

Sau gần hai tuần nằm viện, Oanh được bác sĩ cho điều trị ngoại trú tại nhà, uống thuốc và không được tập thể thao.

Nửa năm trời đi đâu Oanh cũng phải bịt khẩu trang vì mặt mũi sưng phồng, ăn uống kiêng khem và cơ bắp bị teo hết lại. Thế nhưng với nghị lực phi thường, khi sức khỏe ổn định lại, tháng 6-2015 Oanh bắt đầu tập lại những kilômet đầu tiên.

Dù gian nan, đau đớn, nhưng những bước chạy thời điểm đó đã đưa Oanh đến mơ ước cuộc đời cô là có huy chương Asiad.

Không ai có thể tin được trong 3 năm qua, Oanh đã giành 2 HCV cho điền kinh VN tại SEA Games và 1 HCĐ "quý như vàng" tại Asiad 2018.

Ước mơ được đến Olympic

HLV Trần Văn Sỹ cho biết dù có thể hình khiêm tốn nhưng ý chí, nghị lực, kỷ luật tập luyện của Oanh thật phi thường.

HLV Sỹ nói: "Mục tiêu của Oanh trong năm 2019 là giành 3 HCV SEA Games ở 3.000m vượt chướng ngại vật, chạy 1.500m và 5.000m. Từ tháng 7-2019, các cuộc thi tính chuẩn Olympic Tokyo 2020 cũng bắt đầu, tôi hi vọng Oanh sẽ được tạo điều kiện thi đấu nhiều giải để đạt chuẩn đến Olympic. Đây là niềm mơ ước của cả thầy và trò tôi trong 6 năm qua".

Oanh cho biết tại Asiad 2014, cô từng dự lễ xuất quân của đoàn TTVN, nhưng chỉ đi cho đẹp đội hình vì không được dự đại hội. Mơ ước lúc đó của cô là được dự Asiad và nay điều đó đã trở thành sự thật.

"Giờ tôi mơ có mặt tại Olympic 2020 và mong ước sau những đóng góp của mình cho TTVN, ngành thể thao Bắc Giang sẽ quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho VĐV" - Oanh chia sẻ.

Là VĐV xuất sắc nhất của Bắc Giang, nhưng hiện Oanh đang nhận mức lương 4 triệu đồng/tháng và chưa được biên chế vào ngành thể thao tỉnh.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên