31/08/2014 09:08 GMT+7

Bất ngờ Kinh Quốc

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Kinh Quốc không từng qua trường lớp diễn xuất chính quy và lâu nay chỉ gắn với phim truyền hình, nên đã không có nhiều kỳ vọng anh là “gương mặt điện ảnh”.

"Bước nhảy hoàn vũ" lên phim truyền hình
Scandal và cuộc trở lại thứ 8 của Victor Vũ
Kinh Quốc: Già tui sẽ đẹp!

Phóng to
Kinh Quốc trong phim Noble - Ảnh: IMDB

Thế mà chỉ một vai phụ, không nhiều đất diễn nhưng ngay từ khuôn hình đầu tiên anh đã cho thấy một nội lực diễn xuất đầy ấn tượng. 20 năm trong nghề, Kinh Quốc mới có một vai diễn điện ảnh.

Nếu không phải là Kinh Quốc, vai người chồng đại gia tên Việt của cô diễn viên Bella (Trang Nhung thủ diễn) trong Scandal 2 - Hào quang trở lại rất có thể chỉ là cái bóng mờ. Nhưng dễ gì Kinh Quốc để mình lu mờ sau ngần ấy năm chờ đợi?

“Tại xấu quá!”

"Tôi cứ nghĩ chỉ cần có khả năng và khả năng, chỉ cần chăm chỉ luyện diễn xuất thì sẽ có cơ hội. Sau này tôi mới nhận ra một diễn viên giỏi không chỉ giỏi về nghề nghiệp mà phải giỏi nhiều thứ khác, trong đó có các mối quan hệ xã hội"

Diễn viênKINH QUỐC

Kinh Quốc không phải là diễn viên từng qua trường lớp chính quy. Hơn nữa, cái tên Kinh Quốc lâu nay vẫn gắn liền với phim truyền hình. Vậy nên không có nhiều kỳ vọng Kinh Quốc sẽ là “gương mặt điện ảnh”.

Nhưng ngay từ khuôn hình đầu tiên trong Scandal 2 - Hào quang trở lại, khán giả lập tức bị hút vào nhân vật tên Việt. Khuôn mặt cứ “lì lì”, cơ thể cứ đơ đơ, chẳng có động tác diễn nào đáng kể, trừ đôi mắt.

Đôi mắt mí lót đầy bọng mỡ của Kinh Quốc từng bị dè bỉu không ít lần trong những cuộc trà dư tửu hậu của giới showbiz.

Ấy vậy mà đôi mắt ấy trong phim vẫn toát lên được tình yêu cuồng si với cô vợ sắp cưới Bella, vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc rạng ngời xen lẫn tự hào khi được sóng đôi cùng nàng qua các sự kiện, vẫn đầy uất giận trước những tham vọng không ngừng của một nghiệp diễn, vẫn bàng hoàng đau xót, vẫn trìu mến thiết tha...

Ai đã đôi lần bắt gặp Kinh Quốc ngoài đời hẳn sẽ không tin Kinh Quốc có thể diễn một vai “tĩnh” như vai Việt. Anh hoạt ngôn, nói cười rôm rả, chẳng bao giờ ngồi yên trong các cuộc gặp. “Chiêu” duy nhất khiến anh có thể “bình tĩnh” lại là... nói về điện ảnh.

Khi đó, Quốc ngồi nghiêm trang, mặt dịu lại, giọng nói nhỏ và đều hơn. Hỏi mê điện ảnh vậy sao giờ mới tham gia bộ phim nhựa đầu tiên? Kinh Quốc cười giòn, trả lời như được lập trình sẵn: “Tại xấu quá!”.

Và khi duyên đến

Người nghe chưa kịp phì cười đã thấy cái nheo mắt đầy thích thú: “Thật ra đây là bộ phim nhựa thứ hai. Phim nhựa đầu tiên là Noble của một hãng phim độc lập Ireland. Phim là chuyện đời có thật của nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng Christina Noble cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ để giúp đỡ trẻ em đường phố tại Sài Gòn hơn 20 năm trước. Phim này quay sau Tết Nguyên đán 2013 và đã đi một vòng các liên hoan phim nhỏ trên thế giới, đoạt sáu giải thưởng khác nhau trước khi đến Liên hoan phim Cannes 2014 hồi tháng 5”.

Tuy nhiên, vì Noble vẫn chưa được trình chiếu tại VN nên với bạn yêu điện ảnh, Scandal 2 - Hào quang trở lại sẽ là vai diễn “chào sân” màn ảnh rộng của Kinh Quốc.

Kinh Quốc kể nghe mà thương: “20 năm làm nghề, đóng được chừng 20 phim truyền hình, còn điện ảnh thì đợi mãi mà không ai mời”.

Với truyền hình, số lượng phim ít là lựa chọn của riêng Kinh Quốc nhằm giữ được lửa nghề. Còn với điện ảnh, không có phim vì “không có duyên”. Và khi duyên đến, lại là “cái duyên tréo ngoe”.

Kinh Quốc kể: “Một ngày tự nhiên nhận được cuộc gọi casting phim điện ảnh. Mừng, đến ngay chỗ hẹn dù không kỳ vọng gì nhiều. Vô diễn “một phát” được chọn luôn. Khi đó mới biết là một dự án phim nước ngoài, diễn viên phải nói tiếng Anh mà tui làm gì biết tiếng Anh!”.

Thế là anh từ chối. Nhưng vài ngày sau lại nhận được cuộc gọi từ đoàn phim Noble cho biết sẽ mời giáo viên kèm riêng tiếng Anh cho Kinh Quốc, thoại trong phim cũng sẽ được làm ngắn gọn lại. Kinh Quốc liều nhận lời.

Đang khí thế học tiếng Anh thì nhận được lịch quay chi tiết. Lịch quay hoàn toàn không phù hợp với cảnh Quốc đang “gà trống nuôi con”.

“Người ta có thể nhờ người thân hay xe ôm đưa đón con đến trường để tiện làm việc nhưng quan điểm của tui là con cái phải được chính ba mẹ chăm sóc hằng ngày, đặc biệt là cu Bi lúc đó còn quá nhỏ” - Kinh Quốc nói dứt khoát.

Một lần nữa anh lại “nói không” với đoàn phim Noble. Và một lần nữa, đoàn phim lại đổi toàn bộ lịch quay sao cho phù hợp với thời gian đưa con đi học buổi sáng của Kinh Quốc.

Với bộ phim đầu tiên này, nhiều người đồn Kinh Quốc đã có bạc tỉ từ vai người cận vệ tên Trung của nhân vật chính Noble (Deirdre O’Kane thủ vai). Anh cười sảng khoái: “Tui đã từ bỏ cả một gia tài, cả một doanh nghiệp 30 năm mẹ truyền con nối thì bạc tỉ ở đây cũng xứng mà!”.

Lì như... Kinh Quốc

Nhiều người biết 20 năm trước Kinh Quốc đã rời bỏ vị trí “cậu chủ” của công ty gia đình để theo nghiệp diễn. Và “cái tát” đầu tiên cho kẻ ngây thơ trót mê hào quang phim ảnh: sáu năm sau bộ phim đầu tiên Đất phương Nam (2004), Kinh Quốc mới có vai diễn thứ hai. “Sáu năm đó tui làm đủ thứ nghề, từ tiếp thị mỹ phẩm đến bán hàng đa cấp, hàng điện máy... để nuôi giấc mộng diễn viên” - Kinh Quốc nhớ lại.

Để tìm cơ hội cho mình, anh chăm chỉ tham gia câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất suốt sáu khóa liền. Trong khi các bạn học của anh “vô phim” ào ào thì anh vẫn trơ mặt ra chờ thần may mắn.

“Lúc đó tôi cứ nghĩ chỉ cần có khả năng và khả năng, chỉ cần chăm chỉ luyện diễn xuất thì sẽ có cơ hội. Sau này tôi mới nhận ra một diễn viên giỏi không chỉ giỏi về nghề nghiệp mà phải giỏi nhiều thứ khác, trong đó có các mối quan hệ xã hội” - Kinh Quốc cười khổ sở.

Vậy nên phải từ bộ phim thứ hai - Dòng đời (2000), Kinh Quốc mới đều đặn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và ghi dấu bằng diễn xuất chân thật, duyên dáng qua các vai diễn trong Hướng nghiệp, Cổng mặt trời, Nhật ký mong manh, Chữ hiếu thời @...

Kinh Quốc nói chắc “tổ đãi” nên may sao đúng 20 năm lăn lộn trong nghề lại được nhận hai phim: Scandal 2 - Hào quang trở lại (điện ảnh) và Bước nhảy hoàn vũ (truyền hình, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2014). Tuy là hai vai diễn khác nhau nhưng lại có thân phận giống nhau: một người đàn ông thành đạt, có vợ là người của showbiz (trong Scandal 2, Kinh Quốc vào vai chồng của một diễn viên; trong Bước nhảy hoàn vũ, anh vào vai chồng một ca sĩ).

Cùng một thân phận nên việc diễn như thế nào để không trùng lắp, mỗi vai đều đọng lại nét riêng là một thách thức mà có lẽ chỉ “lì như... Kinh Quốc” mới dám nhận.

Còn Kinh Quốc thì cười cười hé lộ: “Tui chỉ làm lì đi theo hai cô Trang Nhung và Yến Trang suốt thời gian quay phim thôi. Tui không tin hai diễn viên đóng vai vợ chồng mà trước đó chưa từng trò chuyện, cà phê cà pháo tâm tình gì, trước lúc quay thì mạnh ai nấy ôm điện thoại vô Facebook, lướt web, chơi game mà diễn được. Trong lúc quay tui cũng phải hôm bánh trái, hôm nước dừa, chăm sóc các nàng như thể chăm sóc người yêu thì mới mong được các nàng hợp tác chứ!”.

Kinh Quốc... 20 tuổi

Phóng to

Diễn viên Kinh Quốc thực tế chỉ mới... 20 tuổi, tính từ khi anh lấy nghệ danh Kinh Quốc để tham gia phim Đất phương Nam (2004).

“Khi đó tui giấu gia đình đi đóng phim, sợ lộ nên không dám lấy tên cha sinh mẹ đẻ” - người đàn ông sinh năm 1974 tên Lê Trung Sơn thú nhận. Kinh Quốc vốn là tên của một người bạn nối khố, cũng là hàng xóm của anh. Người bạn này bị tật ở chân nhưng lại đá banh hay và học rất giỏi.

“Lúc thất bại, bế tắc, chán chường, suy sụp, nghe ai đó gọi tên Kinh Quốc, tui như có động lực mạnh mẽ để đứng dậy. Tại sao bạn mình không lành lặn, kém may mắn nhưng vẫn vượt qua bao gian khó để có được cuộc sống như mong muốn mà mình lại đầu hàng?” - Kinh Quốc nói như tri ân nghệ danh từ tên người bạn thân nay đã là một luật sư danh tiếng của một ngân hàng lớn.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên