
Xe cấp cứu đến hiện trường đưa nạn nhân đi bệnh viện - Ảnh: CẨM DUYÊN
Trưa 12-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nghi án con trai đâm chết người tình của mẹ.
Trước đó vào khoảng 9h55 cùng ngày, người dân ở đầu ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên (phường Tuy Hòa) nhìn thấy người đàn ông chạy từ trong căn nhà 2/12 Lê Trung Kiên theo con hẻm ra đường thì gục ngã trên mặt đường, bên phải vùng cổ nạn nhân có vết thương bị đâm, chảy máu rất nhiều.
Từ tin báo của người dân qua điện thoại, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an phường Tuy Hòa và Trung tâm 115 đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên người đàn ông đã tử vong.
Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Ngọc Th. (62 tuổi, trú thôn Diêm Hội, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk).
Ông Th. có quan hệ tình cảm với bà Phạm Thị Mộng T. - chủ nhân căn nhà 2/12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nên thường lui tới đây.
Khoảng 9h30 sáng 12-1, người hàng xóm với bà T. nghe có tiếng cãi vã gay gắt bên trong nhà, vài phút sau thì ông Th. chạy ra khỏi nhà với vết thương bị đâm ở cổ, máu chảy dọc con hẻm ra phố chính.
Phát hiện vụ việc, người dân đầu hẻm phố trực tiếp dò hỏi thì con trai bà T. là Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi) tự nhận là người đã cầm dao đâm ông Th..
Sau khoảng nửa giờ truy tìm, Công an phường Tuy Hòa đã bắt giữ Khôi, khi nghi phạm này đang ở nhà người thân tại một con hẻm ở đường Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa.
Kết quả kiểm tra cho thấy trong cơ thể của Khôi không có chất ma túy và cũng không có nồng độ cồn.
Bước đầu Khôi khai nhận trong lúc đang chơi đùa với hai con chó tại sân nhà thì ông Th. đến, dẫn chó nhốt vào lồng. Bực tức nên Khôi lấy dao đâm ông Th..
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận