![]() |
Cơ quan pháp y đưa xác nạn nhân về khám nghiệm - Ảnh: H.T |
Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Công an Bình Dương đã đổ quân xuống nghĩa trang Lái Thiêu (ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương) để ghi hình, thu thập thông tin về 2 xác chết trong thùng xốp nhưng vẫn không phát hiện được manh mối nào. Khuya 14-12, Công an Bình Dương đã phát đi thông báo về việc phát hiện 2 xác chết “bí ẩn” trên cho Công an các tỉnh, thành lân cận để phối hợp điều tra làm rõ.
Sáng 15-12, trực ban hình sự Công an P.14 (Q.Bình Thạnh) đã nhận được trình báo của ông Phạm Văn Tinh (tài xế xe cẩu container) về vụ việc: vợ của ông là chị Võ Thị Hoa (38 tuổi, ngụ đường 49B, P.Thảo Điền, Q.2) và Trần Quốc Thắng (35 tuổi, em họ của chị Hoa) bị mất tích… Nội dung trình báo như sau: trước đó, Châu Hùng Sơn (ngụ ở hẻm 124 đường Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có vay nợ 600 triệu đồng (có công chứng) của chị Hoa.
![]() |
Ngôi nhà của Châu Hùng Sơn, nơi nghi ngờ là hiện trường vụ sát hại 2 nạn nhân -Ảnh: H.T |
Mặc dù cách đây vài ngày, chị Hoa đã nhiều lần gọi điện thoại, kể cả đến nhà Sơn đòi tiền nhưng không được. Bất ngờ khoảng 11 giờ 45 ngày 14-12, Sơn đã chủ động gọi điện thoại đến nhà yêu cầu chị Hoa qua nhà hắn lấy trước 300 triệu đồng. Ngay sau đó, chị Hoa nhờ người em họ của mình là Trần Quốc Thắng lấy xe chở qua nhà Sơn lấy tiền, nhưng đến hôm sau (tức 15-12) gia đình vẫn không thấy 2 người về. Ông Tinh đã vội vàng chạy qua nhà Sơn hỏi thông tin về vợ của mình thì Sơn trả lời: không biết. Sau đó, ông Tinh đã đến trình báo công an…
Do vụ việc của chồng chị Hoa trình báo và thông tin từ Công an Bình Dương cung cấp có nhiều tình tiết trùng hợp nên Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an Bình Dương điều tra làm rõ. Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã xác định 2 xác chết trong thùng xốp đúng là chị Hoa, anh Thắng. Ngay ngày 15-12, Công an Q.Bình Thạnh đã triệu tập Châu Hùng Sơn lên làm việc.
Cùng thời điểm này, Công an Q.Bình Thạnh đã tung trinh sát xuống khu vực nhà Sơn thu thập thông tin. Tại đây, nhiều người dân cung cấp một thông tin cực kỳ quan trọng: chiều 14-12, họ thấy một xe tải loại nhỏ vào nhà Sơn chở 2 thùng xốp nhưng không biết chở đi đâu… Thêm vào đó, sau khi đọc báo, sáng 16.12, tài xế xe tải cũng đã đến trụ sở Công an Q.Bình Thạnh trình báo: vào thời điểm trên có điều khiển ô tô tải đến nhà của Sơn nhận chở 2 thùng xốp lên nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương)…
Từ những chứng cứ thuyết phục trên, chiều 16-12, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nhà ở của Châu Hùng Sơn và thu giữ một số vật chứng nghi liên quan đến vụ án. Chiều cùng ngày, Công an Q.Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng cho Đội trọng án của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, khi chị Hoa, anh Thắng đến nhà Sơn lấy tiền thì bị Sơn ra tay sát hại (nạn nhân chết do bị điện giật trước khi bị bỏ trong thùng xốp). Sau đó, Sơn bỏ 2 nạn nhân vào thùng xốp dán kín rồi gọi điện thuê xe tải nhẹ chở đi phi tang ở nghĩa trang Lái Thiêu. Hai người đàn ông khiêng thùng xốp bỏ trước nghĩa trang đã được xác định danh tính là N.V.L (chủ xe) và L.V.T (phụ xe). Được biết, chiều qua, 16-12, gia đình ông Tin đã lên Bình Dương nhận xác người thân về chôn cất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận