Bắt khẩn cấp nghi can giết chủ tiệm sơn

H.MI
H.MI

TTO - Sau khi bị bắt, nghi can thừa nhận đã ra tay giết chết chủ tiệm sơn, sau đó tắm rửa tại nhà nạn nhân, lấy quần áo của chồng nạn nhân mặc vào rồi lấy thêm tài sản bỏ trốn.

Đồng Nai: chủ cửa hàng sơn nước bị giết

QYnhOV5F.jpgPhóng to
Cửa hàng sơn nước của nạn nhân, nơi phát hiện nạn nhân bị sát hại - Ảnh: Ngô Thiên Phúc
Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Ngày 25-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Đình Phúc (36 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận, tạm trú P.Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra vụ giết chết chị Nguyễn Ngọc Hân ở cửa hàng bán sơn nước Ngọc Hân Anh (TP Biên Hòa vào ngày 1-11).

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Tiến Trường (19 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, tạm trú ở P.Long Bình, TP Biên Hòa).

Sau khi bị bắt, Phúc khai nhận với cơ quan điều tra mình từng đi làm thợ hồ ở TP Biên Hòa nên hằng ngày đi ngang qua cửa hàng bán sơn nước Ngọc Hân An. Phúc thường thấy tại cửa hàng chỉ có một mình chị Hân đứng bán nên nảy sinh ý định cướp.

Sáng 1-11, Phúc lấy một con dao bỏ vào túi quần rồi đón xe buýt đến quán cà phê đối diện cửa hàng của chị Hân. Sau đó Phúc gọi điện thoại qua cửa hàng hỏi giá cả để mua sơn.

Phúc gọi điện cho chị Hân hai lần để tìm cách xác định chồng chị Hân đã rời nhà hay chưa. Khi biết chồng chị Hân rời nhà, Phúc đến gần cửa hàng ngồi quan sát. Thấy chị Hân ngồi một mình ở bàn vi tính, Phúc bước vào, tay vừa cầm dao miệng giả vờ hỏi mua sơn.

Lúc áp sát chị Hân, Phúc rút dao gí vào cổ chị. Chị Hân la cướp đã bị Phúc dùng dao đâm liên tục vào người làm chị gục xuống. Thấy chị Hân nằm bất động, Phúc dùng một số vật dụng che chắn nạn nhân để người đi đường không nhìn thấy, sau đó tìm kiếm tiền ở khu vực bán hàng.

Gây án xong, thấy người dính máu, Phúc đã kéo sập cửa hàng, khóa trái cửa rồi lên lầu tắm rửa, lấy một bộ đồ của chồng nạn nhân mặc vào. Khi bước xuống lầu, Phúc thấy điện thoại của nạn nhân và một xe máy trong cửa hàng nên lấy đi và mang theo tang vật gây án bỏ đi. Khi mẹ chồng chị Hân đến hỏi Phúc, Phúc đã bỏ chạy.

Theo lời khai ban đầu của Phúc, khi rời nhà nạn nhân, Phúc về phòng trọ thay quần áo, tiếp tục tắm rửa và đem tang vật gây án ném xuống một con suối ở phường Long Bình. Tiếp đó, Phúc lấy sim điện thoại của chị Hân vứt bỏ, lấy sim điện thoại của mình lắp vào và đem đi cầm 500.000 đồng. Riêng xe máy, Phúc bỏ biển số và mua một biển số giả thay vào.

Riêng nghi can Phạm Tiến Trường, qua khai thác ban đầu công an cho biết Trường và Phúc có quen nhau. Trường từng cho Phúc mượn xe máy nhưng Phúc không trả. Khi Trường đòi lại, Phúc đem xe máy cướp được sau khi gây án đưa cho Trường và Trường không biết tài sản do Phúc phạm tội mà có.

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, thượng tá Phan Văn Cầm - chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết: “Một vụ án giết người giữa ban ngày, giữa TP Biên Hòa đã làm dư luận râm ran khiến lực lượng công an rất trăn trở. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã quyết tâm và truy tìm ra nghi phạm giết người”.

Theo thượng tá Cầm, đây là một chiến công của lực lượng Công an Đồng Nai. Hiện ban giám đốc đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất hai tập thể và 5 cá nhân trong ngành đã nỗ lực đeo bám và phá án.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất