15/08/2006 09:19 GMT+7

Bắt được thủ phạm bắt trộm cọp ở Tiền Giang

Theo Thanh niên
Theo Thanh niên

Theo một nguồn tin cho biết, sau hơn một tháng rưỡi tích cực truy tìm, 9 giờ hôm qua 14-8, tại TP.HCM, các trinh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang phối hợp cùng Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9, Đội 4 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM và Công an Q.12 đã bắt được nghi phạm trong vụ bắt trộm cọp hy hữu xảy ra tại Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu và chế biến dược liệu Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm, đóng trên địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

CMzgiwY6.jpgPhóng to
Theo một nguồn tin cho biết, sau hơn một tháng rưỡi tích cực truy tìm, 9 giờ hôm qua 14-8, tại TP.HCM, các trinh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang phối hợp cùng Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9, Đội 4 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM và Công an Q.12 đã bắt được nghi phạm trong vụ bắt trộm cọp hy hữu xảy ra tại Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu và chế biến dược liệu Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm, đóng trên địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Vụ con hổ biến mất: Trộm dữ, hổ hiềnTiền Giang: một con hổ nuôi biến mất

Cơ quan điều tra cũng đã thu được tang vật là con cọp bị giết, mổ bụng và giữ nguyên trong một chiếc tủ cấp đông loại lớn, được cất giấu tại ngôi nhà số 320/2, tổ 18, khu phố 3, P.Tân Thới Hiệp, Q.12, do bà Nguyễn Thị Yến làm chủ.

Cũng tại ngôi nhà này, hai người có liên quan bị bắt giữ để làm rõ là Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, tạm trú ở số 29 Lam Sơn, P.12, Q.Tân Bình) và Nguyễn Phước Hiệp (53 tuổi, tạm trú ở số 58, khu phố 5, P.Trung Mỹ Tây, Q.12 - ảnh).

Như đã thông tin, vào đêm mưa rạng sáng ngày 29.6, kẻ trộm đã táo bạo đột nhập vào Trại rắn Đồng Tâm dùng kềm cộng lực bẻ khóa chuồng cọp, giết và mang một con cọp nặng khoảng 150 kg ra ngoài cửa chuồng mổ bụng, rồi đem đi.

Đến khoảng 5 giờ sáng, khi nhân viên bảo vệ đi kiểm tra phát hiện sự việc thì hiện trường còn lại một bộ đồ lòng súc vật và 3 bộ găng tay nữ. Dưới nền chuồng và bên ngoài cửa chuồng bê bết máu. Theo dấu vết để lại hiện trường thì kẻ trộm sau khi hạ được con cọp đã vượt qua một cái hồ nước rộng chừng 30m, phải đi bằng bè và một bức tường bên ngoài, rất khó khăn...

Theo Thanh niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất