Bất công!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Dì Ba bán bún bò: Hôm nay chú cho dì xin 40.000 đồng nhé...

- Khách: Ủa, hôm qua còn 35.000 đồng một tô mà dì?

- Dì Ba: Thì ngày mai bún lên giá, thịt lên giá, rau lên giá mà...

- Khách: Nhưng ngày mai mới lên giá, còn tô bún cháu ăn hôm nay là những bún, thịt, rau dì mua từ hôm qua, sao lại lên giá? Dì buôn bán kiểu này chắc ngày mai cháu bái bai thôi!

...

- Chị Tư bán cơm tấm: Hôm nay em cho chị xin thêm 3.000 đồng một đĩa nhé...

- Khách: Lại tăng nữa hả chị?

- Chị Tư: Ừ, chị nghe nói ngày mai gạo, nước mắm tăng giá mà em.

- Khách: Trời, ngày mai gạo, nước mắm mới tăng mà giờ này chị tăng rồi là sao? Thôi, đây là đĩa cơm cuối cùng mà em ăn ở hàng của chị đấy.

...

- Dì Ba và chị Tư: Hừm, tụi mình thấp cổ bé họng, vừa mới tăng có vài ngàn bạc thì người này đòi bỏ, người kia nói bái bai. Trong khi người ta buôn bán lớn, tăng giá sốc, dù cũng giống mình là lấy hàng lúc chưa tăng giá, nhưng “tát nước theo mưa” theo giá quốc tế mà có ai làm được gì đâu. Đúng là bất công!

- Khách hàng: Ai mà ngon vậy?

- Dì Ba, chị Tư đồng thanh: Ông gas chứ ai!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất