Trước đó, khoảng 20g tối 10-6, khi đi chơi bằng xe đạp cùng hai người anh họ là Phạm Chí Công và Phạm Tuấn Anh (cùng 11 tuổi) cách nhà khoảng 500m, cháu Thư đã bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy đến nói là người quen của bố mẹ cháu và bảo Thư lên xe để chở đi gặp bố mẹ.
Sau đó, gã thanh niên đã bế Thư lên xe rồi phóng đi. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, hai em Công và Tuấn Anh về báo lại cho bố mẹ Thư. Gia đình liền đến trình báo với công an địa phương và nhờ người thân tỏa đi tìm.
Sau gần 2 giờ tìm kiếm, gia đình cháu Thư bất ngờ nhận được điện thoại của ông Xếp là tổ trưởng tổ dân phố 21 (thị trấn Lộc Thắng, cách nhà hơn 5 cây số) báo cháu Thư đang ở đó.
Theo lời kể của cháu Thư, sau khi lên xe, người thanh niên đã chở cháu đi đến khu vực đồi ma ở Cát Quế (tổ 21, thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm). Đến đây, xe máy bị hư đèn không thể đi tiếp. Gã thanh niên bảo cháu Thư đứng chờ để đi thay bóng đèn rồi sẽ quay lại chở cháu đến gặp bố mẹ ở xã Đam B’ri (TP. Bảo Lộc).
Hoảng loạn giữa khu rừng vắng nên khi nhìn thấy ánh đèn của nhà ông Xếp cách đó khoảng 500m, cháu Thư đã chạy nhanh vào và nhờ gọi điện thoại cho bố mẹ.
Theo anh Phạm Thanh Xuân, cháu Thư về nhà với tình trạng tinh thần rất hoảng loạn.
Gia đình anh sống ở đây đã lâu năm và không có xích mích hay mâu thuẫn với ai.
Còn theo những người hàng xóm, gã thanh niên này đã lảng vảng tại khu vực này mấy ngày gần đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận