
Các tuyến đường ở Măng Đen ken đầy xe - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Theo ghi nhận, dịp lễ này, đông đảo du khách khắp nơi đang đến với Măng Đen. Các khách sạn, homestay đều kín phòng ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ.
Chủ một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng cho biết từ ngày 29-8 đến 2-9, khách sạn đã kín phòng do khách đặt từ trước. Dù vậy, cơ sở này vẫn liên tục nhận được nhiều cuộc gọi hỏi và đặt phòng.
Các điểm du lịch như đồi Tu Rằng, chợ phiên Măng Đen, chợ đêm Măng Đen, các quán ăn, tiệm cà phê…, đều tấp nập du khách.
Anh Hòa (trú Đà Nẵng) chia sẻ: "Mấy hôm rồi dưới phố nắng nóng chịu không nổi nên cả xóm tui rủ nhau đi Măng Đen. Không ngờ nhiều người có cùng suy nghĩ như mình. Trải nghiệm thời tiết mưa lạnh ở đây thật thú vị".

Xe cộ nối đuôi nhau trên đường dẫn lên đồi Tu Rằng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Về chiều tối, không khí đông đúc, náo nhiệt tiếp tục diễn ra ở chợ phiên và chợ đêm Măng Đen.
Nhiều du khách bất chấp mưa lạnh, tìm về đây để thưởng thức các món đặc sản của địa phương và không khí se lạnh đặc trưng của nơi được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai".

Các đoàn xe đổ về Măng Đen - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG


Du khách tại các điểm check-in - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Du khách tranh thủ lưu lại hình ảnh kỷ niệm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Du khách đến chợ đêm từ khá sớm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG


Thời tiết liên tục có mưa nhưng các điểm du lịch ở Măng Đen vẫn tấp nập du khách - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận