![]() |
Tạm biệt một huyền thoại. Ảnh: AP. |
Barthez, 35 tuổi, đã có 87 lần khoác áo đội tuyển Pháp và hiện đang là người giữ kỷ lục với 17 trận đừng trước khung thành đội tuyển Pháp tại 3 kỳ World Cup 1998, 2002 và 2006. Ngoài ra, Barthez còn có 3 lần tham dự các VCK Euro đó là vào năm 1996 (tại Anh), năm 2000 (Bỉ - Hà Lan) và 2004 tại Bồ Đào Nha.
Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của Barthez là cùng với đội tuyển Pháp giành ngôi VĐTG trên sân nhà vào năm 1998 và chức VĐ Euro tại Hà Lan vào 2 năm sau đó. Ngoài ra, Barthez còn 1 lần giành được vinh dự giơ cao chiếc cúp VĐ Champions League (Marseille 1993) và 2 lần đứng trên bục cao nhất của bóng đá Anh (giải Premiership) trong màu áo CLB M.U (2001 và 2003).
Phát biểu trên kênh truyền hình TF1 (Pháp), Barthez cho biết: "Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi sẽ tiếp tục với cuộc sống của riêng mình nhưng sẽ không liên quan đến bóng đá".
"Có nhiều thủ môn sẽ tiếp tục thi đấu đến tuổi 37 hoặc 38, nhưng tôi lại muốn có sự thay đổi. Tôi cần có một cuộc sống khác, một cuộc sống phiêu lưu bởi tôi luôn thích những điều như thế", Barthez cho biết thêm.
Từng là thủ thành số 1 của đội tuyển Pháp và là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Marseille, Monaco, M.U... nhưng có lẽ không ai ngờ Barthez lại phải chia tay trong cảnh thất nghiệp. Cuối mùa giải trước, Barthez đã chính thức nói lời chia tay Marseille sau khi hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ người hùng của đội tuyển Pháp tại World Cup 2006 lại không thể tìm kiếm nổi một CLB để thi đấu trong những năm tháng cuối của sự nghiệp, cho dù đã chỉ là một CLB nhỏ bé.
Trước tình cảnh éo le này, Barthez đành phải tuyên bố giã từ sân cỏ bất chấp anh vẫn còn có thể thi đấu thêm được vài một mùa giải nữa. Một cuộc chia tay lặng lẽ, và thật đáng buồn nó lại diễn ra với Barthez - một người đã có gần như gặt hái được tất cả các danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận