07/01/2005 07:10 GMT+7

Barney và các bạn: Ươm mầm tình thương

HOÀI HƯƠNG
HOÀI HƯƠNG

TT - Hơn hai tháng nay, khi giai điệu của chương trình “Barney và các bạn” (*) trở nên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ thì cũng là lúc Barney - nhân vật chính - trở nên “thú cưng” của vô số fan nhí VN...

GWXDzCN1.jpgPhóng to
TT -Hơn hai tháng nay, khi giai điệu của chương trình “Barney và các bạn” (*) trở nên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ thì cũng là lúc Barney - nhân vật chính - trở nên “thú cưng” của vô số fan nhí VN...

" love you. You love me. We are a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won’t you say you love me too?...”.

Các nhà làm thú nhồi bông VN lập tức vào cuộc, và thế giới thú nhồi bông bên cạnh những con vượn đốm Marsupilami, mèo máy Doremon, chuột Mickey… xuất hiện thêm chú khủng long đỏ Barney hiền hậu, lạch bạch với cái miệng ngoác tới mang tai. Không cần nhiều kỹ xảo cầu kỳ, các nhà làm chương trình đã nghiễm nhiên biến chú rối lùn này trở thành một “ngôi sao” đáng yêu. Vì sao vậy?

“Vì có nhiều bài hát. Vui! Sôi động!”. Mầm và Cún - hai cô cậu học lớp 5, đang bù đầu ôn thi học kỳ I vẫn nằn nì mẹ cho xem không sót buổi nào - giải thích. Quả là chưa có chương trình thiếu nhi nào “ngốn” nhiều bài hát đến thế. Khoảng 4 - 5 bài hát mới cho một lần phát sóng, và các bạn nhỏ - diễn viên của chương trình - tha hồ hát, nhảy. Bất cứ điều gì cũng có thể hát lên. Từ tình yêu dành cho mẹ, nỗi buồn vì anh em giận hờn đến cách thức sử dụng màu sắc, lời khuyên mặc ấm khi đông về…

Ca hát và vui chơi để học là phương cách chính của chương trình này. Mọi thứ ngấm vào trẻ một cách tự nhiên: Điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới diệu kỳ. Hãy tưởng tượng những đám mây làm bằng kẹo dẻo, chúng ta có thể giơ tay hái; đại dương là một cái chậu nhỏ mà ta bơi tung tăng; và ta bước lên cung trăng dạo chơi như trong vườn… Trong một nhịp điệu sôi động, những ước mơ cải tạo thế giới được hát lên tự nhiên thoải mái.

Nhưng không chỉ có thế. Chúng ta là thế giới. Và thế giới là một gia đình hạnh phúc. Vì thế hãy yêu thương cha mẹ, anh em, bạn bè và cả muôn loài. Hãy theo dõi nội dung của phần “Câu chuyện ao hồ”: các bạn nhỏ diễn viên của chương trình và Barney đến bên một cái hồ nhỏ, lắng nghe rất nhiều tiếng động: tiếng cá quẫy, tiếng ếch kêu, một chú ong vo ve bên tai …

Và cùng hát: Chúng ta hãy lắng nghe xem muôn vật nói gì? Chó gâu gâu, nó muốn nói “How are you!”, ong vo ve, nó nói “Hello!”, chim hót vang “Mình làm bạn đi nào!”. Trong thế giới có muôn loài to nhỏ, chúng nói bằng ngôn ngữ đặc biệt của mình, hãy lắng nghe, chúng đang muốn làm quen đấy. Đám ngỗng lạch bạch, chúng đang cùng khiêu vũ. Bạn cũng có thể làm như thế trong vòng nhảy múa của chúng ta, đừng mắc cỡ.

Và chỉ cần biết lắng nghe, có thể bạn sẽ biết mong muốn của chú ếch nhỏ: Làm ơn đem cái chai nhựa, những mảnh giấy gói kẹo ra khỏi hồ. Đừng xả rác mà hãy thu nó vào giỏ. Có lẽ chẳng đứa bé nào đã theo dõi mẩu chuyện nhỏ này lại nỡ giết hại những con cá nhỏ hay xả rác làm chết những con vật đáng yêu cũng “biết nói, biết mong muốn” như chính chúng vậy.

Câu trả lời cho lý do vì sao những quốc gia bạn bè luôn có những thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo bắt đầu từ đây. Cả xã hội góp phần ươm lấy những thế hệ mầm non sáng tạo - nhân tính. Và Barney và các bạn là một thí dụ - một sáng kiến giáo dục của riêng những người làm truyền hình. Không cầu kỳ nhiều kỹ xảo.

Chỉ là dạng kịch thiếu nhi, với bốn bạn nhỏ thuộc bốn chủng tộc khác nhau, tượng trưng một thế giới thu nhỏ, một gia đình đầm ấm. Ở đó các em bình đẳng trò chuyện, tranh luận, ca hát, vui chơi… Hát lên những bài ca về tình yêu thương đoàn kết, về sự sáng tạo và mọi kỹ năng trên đời: Tôi yêu bạn…với một cái ôm thật chặt và một nụ hôn gửi tới bạn. Bạn cũng sẽ nói bạn yêu tôi, phải không nào?

Các em bé vì yêu thích ca hát mà say mê theo dõi Barney và các bạn. Nhưng chúng không biết rằng chúng yêu thích chú khủng long đỏ còn vì chú đã gắn kết, làm chúng yêu thương mọi người, được yêu thương lại và cảm thấy cuộc sống quanh mình đáng yêu hơn…

__________________________

(*) Bản quyền của truyền hình Mỹ, phát trên sóng HTV 7 lúc 19g thứ ba và thứ năm hằng tuần.

HOÀI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên