TTO - Rạng sáng 25-3, 10 cầu thủ Barca đã giành chiến thắng quan trọng 2-0 ngay trên sân Mallorca với sự tỏa sáng của Messi. Thắng lợi này giúp Barca vẫn duy trì khoảng cách kém Real Madrid sáu điểm.
Do "một mắt" bận ngó AC Milan để chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân San Siro ở khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League, Barca đã không có một trận đấu tưng bừng trước Mallorca.
Tuy nhiên trong thế trận rất trung bình đó, sự tỏa sáng của Messi là quá đủ để Barca có trọn vẹn ba điểm. Đây cũng là trận thắng trên sân khách thứ thư liên tiếp của Barca và là trận thắng thứ bảy liên tiếp tại La Liga.
Bàn thắng mở tỉ số của Barca đến ở phút 25 khi Fabregas bị phạm lỗi ở cự ly 25m chếch hẳn sang cánh trái. Với vị trí đá phạt này, cầu thủ chỉ có thể thực hiện một đường chuyền. Quả thật vậy, Messi đã thực hiện một đường chuyền nửa vuốt nửa bấm, bóng bay chậm và không quá cao, đi sượt qua tất cả cầu thủ, chẳng đụng Alexis Sanchez đang ập vào lẫn thủ môn Aouate đang lao ra để đi thẳng vào lưới.
Đây là bàn thắng thứ 35 của Messi tại La Liga và anh đã phá một kỷ lục khác của Barca là lầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa. Kỷ lục này trước đây thuộc về Ronaldo - người ngoài hành tinh - với 34 cho Barca trong mùa bóng 1996-1997.
Lần thứ hai Messi giúp Barca có bàn thắng ở phút 79. Ở pha bóng này, Messi đã có pha sút bóng đập đất cực kỳ điệu nghệ sau đường căng ngang của Puyol, bóng đã vượt qua tay của thủ môn Aouate nhưng tìm đúng cột dọc bật ra. Ngay lúc đó, Pique trong lần bất ngờ lên tham gia tấn công đã sút bồi, ấn định tỉ số 2-0.
Bàn thắng này của Pique có lẽ sẽ giúp anh phần nào lấy lại niềm tin trong mắt HLV Guardiola - người đã bắt đầu nhắc nhở anh vì để mất phong độ do vui chơi quá đà với cô bồ bốc lửa là ca sĩ Shakira.
Ngoài hai pha bóng tỏa sáng này, Messi còn một lần đối mặt thủ môn Aouate khi tận dụng sai lầm của hậu vệ Mallorca, nhưng cú bấm bóng của anh trúng mặt thủ môn đối phương bật ra.
Ở trận này, Messi dù được xếp đá trên hàng công nhưng chủ yếu anh lùi sâu về hoạt động ở giữa sân để nhường vị trí mũi nhọn trên hàng tấn công cho Alexis Sanchez trong khi Pedro, Iniesta và Fabregas liên tục hoán đổi để trám vào hai vị trí tấn công còn lại ở hai biên.
Ngoài Messi, hai cầu thủ còn lại trên hàng công là Pedro và Sanchez đều chơi không tốt. Cơ hội tốt nhất của Sanchez là một cú sút dội chân hậu vệ Mallorca tìm đúng xà ngang. Còn lại cả Pedro lẫn Sanchez đều rất mờ nhạt.
Nếu như Messi đang có phong độ rất tốt thì thật tiếc cho Barca khi ở giai đoạn quyết định này, Fabregas đang có dấu hiệu mất phong độ. Cầu thủ này đã có một lần làm mất bóng cực kỳ nguy hiểm ở ngay trước vòng cấm địa đội nhà và cuối cùng bị thay ra ở phút 60.
Việc Fabregas mất phong độ cùng với việc ba đồng đội khác ở tuyến giữa là Iniesta - Busquets - Thiago chỉ chơi ở mức tròn vai khiến hôm nay lối chơi tiki-taka của Barca đã không được triển khai trọn vẹn.
Thiago vẫn chơi khá xông xáo ở tuyến giữa nhưng cầu thủ này vẫn chưa thể thay thế đàn anh Xavi, dù chỉ trong các trận đấu nhỏ. Không chỉ vậy, việc Thiago quá ham cướp bóng và sử dụng phần ngực sát cánh tay để khống chế bóng đã khiến anh bị thẻ vàng thứ hai, phải rời sân ở phút 57.
Ngay lập tức HLV Guardiola đã phải rút Fabregas để tung Montoya vào sân để chuyển về sơ đồ 4-3-3. Sau đó ít phút, đến phiên Keita được tung vào sân thay Pedro để tăng khả năng phòng ngự của đội nhà. Ấy vậy mà Barca đã có những phút nửa đầu hiệp hai thi đấu rất sợ sệt, thậm chí họ đã bị Mallorca ép sân.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận