TTO - Rạng sáng nay 3-2, cả Barca lẫn Real Madrid đều đã giành thắng lợi ở trận lượt về để tô đậm thêm trong chiến thắng chung cuộc. Với Barca đó là trận thắng 3-0 trên sân Almeria để thắng chung cuộc 8-0 còn với Real Madrid đó là tỷ số 2-0 trên sân nhà trước Sevilla để tiễn nhà ĐKVĐ với tổng tỷ số 3-0.
Trên sân Bernabeu trong những phút bù giờ, tiền đạo người Togo, Emmanuel Adebayor hứng ngực rồi tung cú sút vào nóc lưới, ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Real Madrid, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Trước đó tiền vệ người Đức Mezut Oezil ghi bàn mở tỷ số ở phút 81.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, Real Madrid lọt vào chung kết của Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Như vậy HLV Mourinho đang đứng trước cơ hội giải hạn tại cúp cho Real Madrid. Nếu thắng Barca trong trận chung kết, HLV Mourinho sẽ có chiếc cúp đầu tiên tại đội bóng mới đồng thời giúp Real Madrid chấm dứt 18 năm trắng tay tại giải.
Ở trận bán kết còn lại, hai cầu thủ Adriano và Affelay cũng đã có những bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barcelona. Bàn thắng còn lại của Barca do công Thiago, sản phẩm mới nhất từ lò đào tạo La Masia, được đôn lên đội hình chính thức.
Sau trận đấu, AFP dẫn lời HLV Guardiola: "Lọt vào chung kết giải trong vòng ba năm đã nói lên tất cả về Barcelona. Đây là tháng căng thẳng nhất và mọi cầu thủ đều đã góp sức giúp đội bóng vượt qua. Tôi rất vui khi thấy Thiago Alcantara, Affelay và Adriano lập công trong đêm nay".
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận