Ngồi bên bệnh nhân Chương, anh Nguyễn Văn Long (23 tuổi, xóm 16, xã Hà Linh) bàng hoàng kể: khoảng 8g tối 26-7, anh cùng anh Chương đi xe máy vào xã Hương Thủy chơi. Khi đi qua tiểu khu 175 (thuộc Nông trường Thanh Niên, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh) thấy một cục mủ cao su lớn nằm bên đường, Chương bàn với Long đi mượn dao cắt cục mủ ra làm đôi để đưa về bán lấy tiền tiêu.
“Chương vừa vào nhà người dân mượn được một con dao ra thì bảo vệ Nông trường Thanh Niên tri hô có người ăn trộm mủ. Trong đêm tối, chúng tôi bị năm, sáu bảo vệ vây đánh tới tấp. Trong lúc bị đánh tôi nghe một tiếng súng nổ, nhìn lại thấy Chương ngã xuống đất ôm lấy bụng kêu cứu” - anh Long nói.
![]() |
Anh Chương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh |
![]() |
Anh Long bị đánh rách đầu |
Sau khi bị bắn trọng thương, anh Chương được một người dân đưa đi cấp cứu, còn anh Long bị bảo vệ của Nông trường Thanh Niên bắt giữ lại. Anh Long cho biết khi bị bắt, anh bị bảo vệ nhận xuống ao cho uống nước, rồi bị đánh bầm tím, thương tích trên đầu.
Ông Nguyễn Tuấn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết đến chiều 27-7, bệnh nhân Chương đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương rất nặng vì viên đạn làm thủng ruột, thận bị trầy xước, tủy ở cột sống bị ảnh hưởng, mất rất nhiều máu...
Chiều 27-7, ông Lê Trần Sáng, phó chủ tịch huyện Hương Khê, xác nhận thông tin trên có thật và đã thông báo cho công an huyện xem xét.
Ông Trần Ngọc Sơn - giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh - cũng thừa nhận có sự việc công nhân của công ty nổ súng bắn người, nhưng chưa rõ ai bắn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận