02/08/2013 14:59 GMT+7

Bảo vệ bị giết ngay tại trường tiểu học

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Đó là ông Nguyễn Văn Tấn, bảo vệ Trường tiểu học Bình Long (khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Ngày 2-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của ông Nguyễn Văn Tấn, bảo vệ Trường tiểu học Bình Long (khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Ông Tấn năm nay 54 tuổi, ngụ Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

meRV0iqb.jpgPhóng to
Những người hiếu kỳ vây quanh trường học khi nghe ông Nguyễn Văn Tấn bị đánh chết

Thông tin ban đầu, khoảng 6g20 sáng cùng ngày, một số người trong Trường tiểu học Bình Long đã phát hiện ông Tấn nằm chết trong phòng làm việc. Nhà trường lập tức báo Công an quận Bình Tân xuống tổ chức phong tỏa hiện trường.

Trước sự việc này, ban giám hiệu trường đã đặt bảng thông báo cho các học sinh của trường nghỉ học để lực lượng Công an TP.HCM, Viện kiểm sát và Công an quận Bình Tân điều tra vụ việc.

Một nhân viên của Trường tiểu học Bình Long cho biết ông Tấn là một bảo vệ làm việc lâu năm tại trường.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra xác định, ông Tấn đã bị hung thủ dùng một vật cứng đập vào đầu và lấy đi một điện thoại di động.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên