
Thái Lan để lại quá nhiều tranh cãi về công tác tổ chức ở SEA Games 33 - Ảnh: TR
"Một kỳ SEA Games chẳng có gì để nhớ", báo Thairath của Thái Lan giật tít bài bình luận giàu chiều sâu đăng chiều ngày 21-12, với nội dung chỉ trích nhắm vào công tác tổ chức của nước nhà.
Tác giả bài viết, cây bút Bang Pakong, thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại ở SEA Games 33.
Trong phần đầu bài, nhà báo Bang Pakong ca ngợi các VĐV Thái Lan, những người đã nỗ lực vượt khó để giành huy chương, bất chấp tình cảnh làng thể thao nước nhà khá rối ren trong khoảng một năm trước thềm SEA Games.
"Mỗi tấm huy chương mà Thái Lan giành được đều là niềm tự hào. Các VĐV xứng đáng được trao tràng vỗ tay lớn, sau khi trải qua gần một năm huấn luyện trong bối cảnh đầy thách thức và thiếu sự chuẩn bị.
Đặc biệt, vấn đề trả phụ cấp chậm hoặc không đúng hạn đã khiến nhiều hiệp hội gần như bỏ cuộc trong giai đoạn huấn luyện và chuẩn bị cho SEA Games, nhưng rồi các VĐV vẫn thi đấu đầy nỗ lực.
Nếu chấm điểm tinh thần của các VĐV Thái Lan tại SEA Games lần này, tôi sẽ cho họ 100 trên 10 điểm", nhà báo Pakong viết.
Cũng trong phần đầu bài báo, nhà báo Pakong rất thẳng thắn nhìn nhận lại những kết quả đáng thất vọng của thể thao Thái Lan tại SEA Games, bao gồm chuỗi thất bại ở môn bóng đá, hay xì căng đan gian lận của một VĐV Esports (thể thao điện tử).
Tiếp đó, cây viết của Thairath không ngần ngại phê bình ban tổ chức SEA Games 33 khi viết:
"Ngược lại, ban tổ chức nhận được đánh giá hoàn toàn tiêu cực. Thực tế là chẳng có gì đáng khen ở SEA Games 33 cả. Kỳ đại hội này quá thiếu chu đáo. Có rất nhiều điểm yếu và thiếu sót mà các phương tiện truyền thông nước ngoài, khi phát hiện ra, đã không ngần ngại phơi bày.
Xét về mặt tổ chức, đây có lẽ là kỳ SEA Games đáng quên nhất trong lịch sử".


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận