21/10/2017 20:00 GMT+7

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ

HẢI ĐĂNG
HẢI ĐĂNG

TTO - Bạn làm gì với những kỷ vật tình cũ, ném vào sọt rác hay đem bán ở chợ phiên người yêu cũ? Hay gửi chúng vào bảo tàng?

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ - Ảnh 1.

Có một bảo tàng cho những kỷ vật như thế nằm ở đại lộ Hollywood tại Los Angeles, Mỹ, mở cửa từ tháng 6-2016 - Ảnh: Goldstar

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ - Ảnh 2.

Người lập bảo tàng này là ông John B. Quinn, sau khi xem và rất thích một bảo tàng như vậy ở Croatia, do hai nghệ sĩ người Croatia xây dựng sau khi chia tay. Ông Quinn nghĩ không nơi nào hợp với ý tưởng này hơn Hollywood - nơi nhiều giấc mơ không trở thành sự thật, người ta gặp gỡ để rồi chia lìa trong vòng quay khắc nghiệt của cuộc sống - Ảnh: Lisafindley

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ - Ảnh 3.

Mỗi đồ vật kể một câu chuyện rất riêng về một mối tình không còn. Đây là một chiếc váy cưới nhét trong lọ. Chủ nhân của nó kể: Chiếc váy cưới "phi truyền thống" đầy hoa hoét này trông thật đẹp trong ngày cưới. Vậy mà sau 7 năm bên nhau, trong đó có 5 năm là vợ chồng, chồng tôi bảo anh thấy ngột ngạt và "có lẽ" không còn yêu tôi nữa. Tôi không biết làm gì với chiếc váy cưới, chỉ biết là không bao giờ có thể mặc lại nó - Ảnh: New York Times

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ - Ảnh 4.

Người phụ nữ tặng hiện vật lạ lùng này cho bảo tàng kể rằng bạn trai cũ của cô đã thuyết phục cô nâng ngực. Sau khi cô trải qua hai cuộc phẫu thuật để cấy túi ngực thì họ chia tay. Cô quyết định phẫu thuật lần nữa để lấy chúng ra - Ảnh: Glamor

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ - Ảnh 5.

Chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ đã không thể giữ được lời hứa ngày xưa - Ảnh: Brokenshipsla

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ - Ảnh 6.

Một chiếc nhẫn khác, câu chuyện buồn hơn: Cô ấy đã tin tưởng, anh ấy lại dối trá - Ảnh: Wingzhaaa

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ - Ảnh 7.

Hiện vật này được gửi đến từ Ba Lan: Ngày sinh nhật lần thứ 27 của bạn trai, tôi bắt đầu viết cho anh ấy những mẩu giấy nhắn, để đến sinh nhật lần thứ 28, tôi sẽ tặng anh một lọ đầy 365 lời nhắn yêu thương. Tôi đã viết được 103 lời nhắn, anh ấy chia tay với tôi, tôi không viết tiếp nữa - Ảnh: Hankle

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ - Ảnh 8.

Chồng tôi qua đời vì ung thư, tình yêu của chúng tôi giờ chỉ còn mình tôi khắc khoải. Tôi đã bỏ dần đồ đạc của anh ấy nhưng không thể nào vứt mấy lọ nước hoa này đi được - Ảnh: Brokenshipsla

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ - Ảnh 9.

Tôi đã dùng nó để là bộ âu phục ngày cưới. Giờ tôi chỉ còn mỗi nó - Ảnh: Brokenshipsla

Bảo tàng kỷ vật những mối tình tan vỡ - Ảnh 10.

Người phụ nữ này gửi đến bảo tàng giấy tờ ly hôn của mình, còn tiết lộ thêm là khi nghe chuyện của cô, quan tòa đã bảo cô phải đòi chồng cũ bồi thường chứ không ly dị suông thế được - Ảnh: Brokenshipsla

Chợ phiên bán đồ Chợ phiên bán đồ 'rẻ như người yêu cũ'

TTO - Chợ phiên Người yêu cũ là nơi những kỷ vật từ những mối tình xưa có thể có một đời sống mới. Tổ chức trong không gian nhà sàn nhỏ hẹp nhưng phiên chợ độc đáo này luôn tấp nập, rộn ràng.

HẢI ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên