08/02/2018 16:44 GMT+7

Bao nhiêu câu chuyện bạn nghe về Marilyn Monroe là thật?

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Từ vẻ gợi cảm bậc nhất trong dàn minh tinh thế giới cho tới nghi án tình cảm với tổng thống Mỹ Kennedy, dù đã qua đời gần 60 năm nhưng Marilyn Monroe vẫn là cảm hứng bất tận cho tin giả.

Bao nhiêu câu chuyện bạn nghe về Marilyn Monroe là thật? - Ảnh 1.

Những lời đồn đoán vẫn tiếp tục vây quanh Marilyn Monroe dù bà đã qua đời gần 60 năm - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tạp chí GQ, cựu diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng người Mỹ Quincy Jones tiết lộ rằng ông đã từng từ chối Marilyn Monroe. Theo Jones, hiện 84 tuổi, người bạn của ông đã muốn ghép ông với Marilyn, nhưng ông từ chối vì chê bộ ngực của người đẹp này "như quả lê".

Ở tuổi 84, người ta có nói dối không? Không biết. Nhưng với những ai quen thuộc với hàng tá câu chuyện thêu dệt về mỹ nữ Marilyn, lời của ông Jones còn phải xem lại. Nói về tin giả, rõ ràng nhan sắc và cả cái chết bất ngờ của nữ minh tinh này cũng đủ làm "cảm hứng" cho nhiều thông tin sai lệch.

Nghi án tình cảm

Norma Jeane Mortensen sinh ngày 1-6-1926, mất năm 36 tuổi. Người đẹp này nổi tiếng với nghệ danh Marilyn Monroe, được xem là một trong những biểu tượng tính dục của thập niên 1950.

Yếu tố gợi cảm khiến Marilyn vướng vô số tin đồn trong hôn nhân và tình yêu. Mới nhất vào năm 2017, tờ Daily Mail đăng tải bài viết với "nghi án" Marilyn đã có thai với Yves Montand, người đóng chung phim Let’s Make Love năm 1960.

Daily Mail lấy bằng chứng là những tấm hình mô tả "chưa từng thấy trước đây", nói rằng nó được chụp vào ngày 8-7-1960. Số hình ảnh này đã được bán lại ở bảo tàng Julien’s Auctions vào tháng 11-2016.

Trong những tấm ảnh ấy, Marilyn bị cho có phần bụng to bất thường. Tờ báo lá cải hàng đầu nước Anh cũng nói rằng Marilyn từng bảo với Frieda Hull, một nhà sưu tập tư nhân, rằng bà đã có thai với Yves, sau đó Frieda đem câu chuyện này kể lại với hàng xóm.

Nhưng trang The Marilyn Monroe Collection phản bác lập luận trên. 

Bất kể vốn dĩ có tin đồn Marilyn cặp với Yves, thì vẫn không có bằng chứng nói rằng bà có thai với bạn diễn này, chưa kể nhất cử nhất động của Marilyn hầu như không né khỏi ánh mắt của người hâm mộ và thợ ảnh trong giai đoạn hoàng kim ấy.

Trong thực tế Marilyn chỉ có thai ba lần, vào các năm 1956, 1957, và một lần nữa vào năm 1958. Marilyn rất cẩn trọng với hình ảnh của mình, đặc biệt khi đang có quan hệ vợ chồng với Arthur Miller, nên không lý gì chụp ảnh với bụng bầu!

Nhưng chấn động nhất về những tin đồn dạng này có lẽ là tin đồn về mối quan hệ giữa Marilyn với cựu tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Từ nhiều năm qua, độc giả tha hồ đồn đoán về sự kiện trên qua một tấm ảnh "nhìn thoáng qua là đoán ra ngay", tả cảnh một người đàn ông tóc trắng và một người phụ nữ y hệt Marilyn đang thân mật với nhau.

Nhưng thực tế đó là tác phẩm của nghệ sĩ Alison Jackson, người chuyên tạo ra những tấm ảnh về người nổi tiếng ở lĩnh vực giải trí cũng như chính trị. Bà đã có những bức ảnh giả của Nữ hoàng Anh trong nhà vệ sinh, hai lãnh đạo George Bush (Mỹ) và Tony Blair (Anh) trò chuyện trong phòng xông hơi, hay thực tập sinh Monica Lewinsky châm thuốc cho cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton…

Vì vậy, bức ảnh Kennedy và Marilyn cũng chỉ là một sự dàn xếp, đơn giản nhờ hai "diễn viên" có ngoại hình giống nhân vật để dàn cảnh "chụp lén".

Bị CIA ám sát?

Bao nhiêu câu chuyện bạn nghe về Marilyn Monroe là thật? - Ảnh 2.

Bức ảnh hiếm hoi có sự xuất hiện của Marilyn Monroe (giữa) và tổng thống Mỹ John Fitzgerald Kennedy (phải). Người đứng bên trái là em trai tổng thống Kennedy, Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy - Ảnh: GETTY IMAGES

Vào ngày 25-3-2015, trang World News Daily Report đăng bài viết có tựa đề: "Điệp viên về hưu của CIA thú nhận trước lúc chết: ‘Tôi đã giết Marilyn Monroe’".

Theo bài viết ấy, cựu thành viên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Normand Hodges đã thực hiện tổng cộng 37 cuộc mưu sát trong sự nghiệp, trong đó có việc giết Marilyn và… tổng thống Kennedy.

Người đàn ông 78 tuổi này, sau 41 năm làm việc cho CIA, đã đưa ra hàng loạt thú nhận kể từ lúc nhập viện.

Sau đó viên chỉ huy Jimmy Hayworth nói với Hodges rằng Marilyn phải chết với kiểu dàn hiện trường giả như uống thuốc quá liều hoặc tự tử chẳng hạn.

Song, đó chỉ là thông tin giả mạo. 

Tấm ảnh chụp trong "bài báo" ấy không phải một thành viên CIA nào có tên Normand Hodges nào cả. Thực tế đó là tấm hình từng dùng trên báo Guardian (Anh) từ năm 2014, về một hoạt động của tù nhân khi chữa trị ở bệnh viện.

World News Daily Report là một trang tin châm biếm về chính trị, trong đó các nhân vật thường có tên thật hoặc giả tuỳ lúc. Nhưng tựu trung, tất cả các tin tức trên trang này đều là sản phẩm tưởng tượng, hay nói thẳng là đưa tin vịt.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên