08/02/2004 18:43 GMT+7

Bạo lực trên sân Thống Nhất

TIỂU DOANH- SĨ HUYÊN
TIỂU DOANH- SĨ HUYÊN

TTO - Đây là lần thứ hai, đội LG ACB Hà Nội ( mà tiền thân là Công An Hà Nội) có hai cầu thủ bị đuổi khỏi sân cùng lúc. Không có ngôi sao trên sân, dù đó là tiền vệ hay nhất Đông Nam Á Chaiman hay một Vũ Minh Hiếu sắc bén thuở nào. Trận đấu, như một màn tra tấn sự chịu đựng của khán giả.

CSpqLibP.jpgPhóng to
Các cầu thù LG ACB Hà Nội tranh cãi với trọng tài- ảnh Sĩ Huyên
TTO - Đây là lần thứ hai, đội LG ACB Hà Nội ( mà tiền thân là Công An Hà Nội) có hai cầu thủ bị đuổi khỏi sân cùng lúc. Không có ngôi sao trên sân, dù đó là tiền vệ hay nhất Đông Nam Á Chaiman hay một Vũ Minh Hiếu sắc bén thuở nào. Trận đấu, như một màn tra tấn sự chịu đựng của khán giả.

Phút thứ 63, tiền vệ đội trưởng Vũ Minh Hiếu nhận thẻ vàng thứ hai sau khi xô xát với trọng tài, rời sân. Anh này đã phản ứng với trọng tài và đội bạn ngay sau khi đội chủ nhà ghi bàn thắng san bằng tỷ số ở phút thứ 30 bằng cách lao thẳng vào chân Niweat Siriwong (16, cầu thủ ghi bàn gỡ hòa), lỗi đáng nhận một thẻ đỏ trực tiếp nhưng chỉ được tặng một thẻ vàng. Và ngay khi đồng đội của mình, cầu thủ người Uruguay Roberto Rosano đánh nguội Ngọc Thọ nhận thẻ đỏ trực tiếp, Hiếu đã nổi nóng lao vào xô đẩy với trọng tài.

Mở tỷ số từ rất sớm (phút thứ 7 do công của cầu thủ người Achentina Luis Giganti), những tưởng LG ACB Hà Nội sẽ tiếp tục chuỗi trận toàn thắng để bám đuổi Hoàng Anh Gai Lai bằng một thứ bóng đá nghệ thuật đẹp mắt, nhưng những gì diễn ra trên sân cho thấy, còn lâu đội bóng này mới thoát khỏi cái dớp nóng lạnh thất thường của một Công an Hà Nội cũ.

Phía đội chủ sân Thống Nhất cũng không hay hơn. Một hàng tiền vệ nặng nề, kém sáng tạo dù Ngân hàng Đông Á đang sở hữu cầu thủ hay nhất Đông Nam Á Chaiman. Bàn gỡ ở phút thứ 30 đến với đội chủ nhà khi mà hàng phòng ngự đội khách dâng cao và chựng lại chờ tiếng còi việt vị của trọng tài, để chỉ còn hai cầu thủ Thái Lan ( Pitipong và Siriwong) đối diện với thủ môn Naranjo.

Phải đến khi đội khách mất quân, chủ nhà mới ghi thêm được bàn thắng thứ 2 từ pha đánh đầu của tiền đạo Ngọc Thanh. Dù chỉ có 9 người trên sân, nhưng LG ACB Hà Nội cũng có được vài pha phản công gây thót tim khán giả chủ nhà.

*Gạch Đồng Tâm lại thua đậm

Ra làm khách trên sân Chi Lăng, Gạch Đồng Tâm bất lợi về nhiều mặt, trong đó có việc nhiều tiền đạo bị chấn thương hoặc chưa bình phục hoàn toàn. Sau 40 phút đầu tiên, chủ nhà Đà Nẵng đã dập tắt mọi hy vọng mong manh của đội khách bằng những pha tấn công mãnh liệt, và ghi liền một mạch 3 bàn thắng do công của ba tiền vệ Giang Thành Thông, Pereira và Lê Hồng Minh.

Không còn gì để mất, Gạch Đồng Tâm tràn lên tấn công theo kiểu được ăn cả ngã về không.Và họ lại thua tiếp hai bàn do công của Quốc Anh và Văn Hùng nữa sau những phản công nhanh của Đà Nẵng. Gần cuối trận, Tài Em rồi Santos mới thu ngắn tỷ số cách biệt còn 2-5. Thua tiếp trận thứ ba, con đường bảo vệ ngôi á quân của Gạch Đồng Tâm đã thật sự lung lay.

*Đồng Tháp vẫn chưa biết thắng

Thời tiết lạnh đã làm nhiều cầu thủ đội khách SLNA chơi dưới sức mình trong những pha tranh chấp tay đôi hoặc chay đua tốc độ với đội chủ nhà. Luôn là cái bóng trong mỗi lần ruợt đuổi, Đồng Tháp đành bất lực nhìn bộ ba tiền đạo của SLNA là Hồ Thanh Thưởng, Julien và Lê Công Vinh “bắn” thủng lưới vào các phút 35, 55 rồi 79.

Năm phút trước khi kết thúc trận đấu, tiền đạo Nguyễn Văn Ngân mới có cơ hội duy nhất ghi bàn thắng danh dự cho Đồng Tháp. Trắng tay sau 4 vòng đấu, hồi chuông báo động đỏ đã thật sự vang lên với Đồng Tháp.

*Bình Dương lên tiếng

Sau ba trận liên tục đều hòa trên sân nhà lẫn sân khách, cuối cùng thì Bình Dương cũng có được trận thắng đầu tay với tỷ số 2-0 trước Hải Phòng. Nhưng đó lại là một trận thắng khá chật vật của đội chủ nhà bởi lối chơi phòng ngự dày đặc của Hải Phòng. Những đợt tấn công luôn bị đánh bật ra khỏi vòng 16,50m. Bình Dương đành chấp nhận chia điểm sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp nhì, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi tiền vệ Phi Long được tung vào sân thay cho Đinh Cường. Sự họat động năng nổ của Phi Long nơi cánh phải đã mang lại sức bật mới cho Bình Dương. Phút 59, cú tỉa bóng như dọn cổ của Phi Long được Huỳnh Điệp kết thúc cực hiểm vào góc hẹp mở tỷ số.

Đến phút 83, cú sút hỏng của Kim Dae Chul trở thành đường chuyền như đặt cho Trương Văn Dũ, và lão tướng này có một pha ghi bàn đầy kinh nghiệm khi chích mũi giày ngay trực diện khung thành bên ngoài vạch 16m50 hạ gục thủ môn Mạnh Hà.

Sau 4 vòng đấu, đương kim vô địch Hòang Anh chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 12 điểm. Xếp tiếp theo là LG ACB Hà Nội 9 điểm, SLNA 8 điểm, Bình Định và NHĐA cùng 7 điểm. Đây là nhóm đội có khả năng tranh chấp ngôi vô địch cùng Hoàng Anh. Thể Công đã có 1 điểm đầu tiên, Đồng Tháp vẫn trắng tay, và đây cũng là hai vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng kể từ ngày khai mạc tới nay.

TIỂU DOANH- SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất