24/12/2017 21:21 GMT+7

Bao lâu rồi bạn không viết thư xin quà Ông Già Noel?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đêm Giáng sinh, Ông Già Noel trên cỗ xe tuần lộc sẽ đem phát quà cho trẻ em trên khắp thế giới. Còn bao nhiêu người háo hức mở quà sau đêm Giáng sinh hay tin vào nhân vật này?

Bao lâu rồi bạn không viết thư xin quà Ông Già Noel? - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông có bộ râu bạc phơ, quần áo đỏ đã trở thành một phần ký ức của nhiều trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh: TL

Bạn có tin rằng 85% trẻ em Mỹ tin vào ông già Noel, theo một cuộc khảo sát năm 1973 và vẫn giữ nguyên tỉ lệ đến tận năm ngoái sau ngần ấy thời gian?

"Trẻ bắt đầu tin vào Ông Già Noel khi 3-4 tuổi. Niềm tin ấy mạnh nhất ở các bé từ 4 đến 8 tuổi. Sau giai đoạn ấy, niềm tin bắt đầu sụt giảm và biến mất khi các em bắt đầu hiểu chuyện", phó giáo sư Thalia Goldstein thuộc đại học George Mason nói với đài CNN.

Năm 2013, một cuộc khảo sát của Trung tâm Pew cho thấy có tới 3/4 dân Mỹ tin những món quà Giáng sinh nhận được lúc nhỏ là của Ông Già Noel. 

Gần 1/5 bậc phụ huynh được hỏi cho biết con của họ vẫn tin ông già Noel là có thật.

Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, cách đây 20 năm, trẻ em ở Anh hay Phần Lan sẽ "tin sái cổ" rằng ông già tuyết là có thật sau khi được gặp một người ăn vận giống ông già Noel. 

Trong một thí nghiệm xã hội nhỏ, 77 em được dẫn đi gặp một người ăn mặc như Ông Già Noel tại bảo tàng khoa học ở Connecticut.

Kết quả cho ra thật thú vị. 

39,2% trẻ được hỏi tin rằng người các em đã gặp chính là Santa Claus (tên của Ông Già Noel) chính chủ, người đã từng leo ống khói tặng quà cho các em năm trước. 

38,8% em khẳng định đó không phải là Ông Già Noel nhưng ông ấy sống ở Bắc Cực và có khả năng giao tiếp với Ông Già Noel thật!

Bao lâu rồi bạn không viết thư xin quà Ông Già Noel? - Ảnh 2.

Đêm giáng sinh, ông già Noel sẽ lên cỗ xe được kéo bởi 8 con tuần lộc và phát quà cho trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh: NORAD

Một nghiên cứu nhỏ gần đây đã chỉ ra rằng không phải giáo dục khiến trẻ em dần mất niềm tin vào sự tồn tại của Ông Già  Tuyết. Thực tế đến từ bên trong các em, từ suy nghĩ và phân tích khi tuổi lớn dần. 

Không phải khi cha mẹ nói Ông Già Noel không tồn tại là các em sẽ tin, mà chính những Ông Già Noel khác nhau mà các em tiếp xúc sau mỗi năm mới là nguyên nhân. 

Càng lớn, các em sẽ càng có nhiều vấn đề hoài nghi, từ những đứa trẻ chỉ hỏi những câu rất ngây ngô như "Ông có tên nào khác ngoài Santa Claus không? hay "Bắc Cực cao bao nhiêu vậy ông? đến những câu hỏi đại loại "Làm sao ông chui từ ống khói được?" hay "Sao ông biết cháu ngoan hay hư?"

Còn bạn, đã bao lâu rồi bạn chưa viết thư xin quà Ông Già Noel và hứa sẽ ngoan?

Ông Già Noel đang ở đâu?

Hằng năm, cứ vào đêm Giáng sinh, Bộ tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) lại bận bịu với việc theo dấu Ông Già Noel.

Một sự cố nho nhỏ năm 1955 đã tạo ra truyền thống thú vị kéo dài đến tận ngày hôm nay.

Chuỗi cửa hàng bách hóa SEARS khi đó đã cho đăng một mẩu quảng cáo mùa giáng sinh kèm theo số điện thoại với lời nhắn nhủ hấp dẫn: Gọi vào số này để được nói chuyện với Ông Già Noel!

Nhưng số điện thoại trên đó đã sai và thay vì được nói chuyện với các nhân viên đóng giả Ông Già Noel của SEARS, cuộc gọi lại được chuyển thẳng tới Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa (CONAD).

Kết quả là điện thoại của đơn vị do Đại tá Harry Shoup chỉ huy đã reo liên tục trong đêm giáng sinh.

Không bực mình, vị sĩ quan đã ra lệnh cho cấp dưới cung cấp "vị trí" của Ông Già Noel cho các em nhỏ gọi đến.

Sau sự cố thú vị, ông Shoup thường được gọi bằng tên "Đại tá Noel".

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên