25/08/2010 01:47 GMT+7

Báo hiếu bằng cách gửi tiền về nhà?

THANH SƠN (thanhsonnp@...)
THANH SƠN (thanhsonnp@...)

TT - Những phản hồi của bạn đọc sau tâm sự của bạn Thu Hà (“Sao tôi cứ phải gửi tiền về giúp gia đình?”,TT ngày 23-8-2010).

Nên thay đổi cách thức phụ giúp gia đình

Đền đáp công ơn cha mẹ sau khi ra trường là mong muốn tốt đẹp ở mỗi người con. Tuy nhiên chúng ta không nên nghĩ gửi tiền về phụ giúp gia đình là đền ơn, là báo hiếu. Trường hợp của bạn tuy không phải như vậy nhưng đồng tiền của bạn đang bị lạm dụng quá mức. Nếu để tình trạng này kéo dài e rằng tình cảm của mọi người dành cho bạn chỉ là gắn với chữ “tiền”.

Từ bây giờ bạn nên thay đổi cách thức phụ giúp gia đình. Trước hết bạn phải biết rõ số tiền bạn gửi về sẽ được dùng vào mục đích gì, có chính đáng, cần thiết hay không. Nếu thấy cần thiết thì gửi, còn không thì thôi. Bạn cũng nên tâm sự với mẹ về những vất vả trong công việc để mọi người đều thấy được giá trị của đồng tiền bạn làm ra là mồ hôi, nước mắt. Từ đó hi vọng cha mẹ, đặc biệt là em gái bạn sẽ trân trọng đồng tiền của bạn hơn.

Gia đình đang dựa dẫm vào bạn

Hà đã làm tốt một việc mà không phải bạn trẻ nào ra trường đi làm cũng có thể làm được, đó là gửi tiền về giúp nhà đều đặn hằng tháng! Nhưng có vẻ gia đình bạn đang dựa dẫm vào bạn khi bạn gửi tiền về nhà thường xuyên quá. Số tiền Hà gửi tuy không nhiều so với mức sống ở thành phố nhưng ở quê đó lại là số tiền lớn. Từ đó, theo cách hiểu của những người sống ở nông thôn, cha mẹ bạn tưởng con mình “giàu”.Thế nên khi muốn (chứ không phải cần) là họ vòi vĩnh, tìm cách moi tiền của bạn như một thói quen thường tình.

Bạn nên đặt ra thời gian gửi tiền về nhà và số tiền bạn gửi. Ví dụ 2-3 tháng bạn gửi về một lần. Tôi thấy nhiều bạn đi làm ở thành phố thường mang tiền về gia đình vào dịp tết hay những ngày nghỉ lễ. Số tiền lúc ấy sẽ khá lớn và thật sự ý nghĩa cho gia đình bạn trong việc tính toán làm ăn trong tương lai.

Đặt ra quy định về thời gian gửi tiền và số tiền gửi cũng làm bạn bớt đi gánh nặng tâm lý và để gia đình không xem bạn là cái máy rút tiền hằng tháng!

Bạn nên sử dụng đồng tiền đúng mục đích

Tôi cũng có người anh làm ăn xa với mức lương khá cao. Trước khi anh đi làm gia đình tôi thuộc diện nghèo, nhưng nhờ những đồng tiền anh gửi và đặc biệt là nhờ sự định hướng khi xài những đồng tiền đó của anh nên gia đình tôi dần thoát khỏi cảnh nghèo. Tôi còn nhớ nhận tháng lương đầu tiên anh gửi về nhà 500.000 đồng và một bức thư dặn dò rất kỹ như 50.000 đồng mua sách vở cho tôi, 100.000 đồng mua thuốc cho mẹ, 50.000 đồng mua thức ăn về khao gia đình... Rồi có thời gian anh không gửi nữa. Sau đó anh về quê chơi và mang rất nhiều tiền, sắm máy cày, máy phay cho cha và mở một gian hàng tạp hóa cho mẹ. Còn tiền học của tôi anh giao lại cho mẹ... Bây giờ nghĩ lại tôi thấy anh đã đúng trong việc phụ giúp gia đình. Nếu hồi đó anh chỉ biết gửi tiền về thì có lẽ đã bị nướng hết vào những buổi nhậu nhẹt của cha, những trò chơi vô bổ của tôi.

Nếu thật sự bạn thương cha mẹ và em gái thì nên chấm dứt việc chu cấp tiền như trước giờ. Bạn cần định hướng cụ thể cho cha mẹ, em gái bạn khi sử dụng những đồng tiền của bạn, để chúng có ý nghĩa thật sự với người trao và nhận.

THANH SƠN (thanhsonnp@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất