- Ông có nằm mơ giữa ban ngày không đấy?
- Mơ gì mà mơ, một hãng xe sang vừa cho biết một sản phẩm sắp ra lò của họ có giá đến gần 10 tỉ đồng/chiếc, vậy mà có hơn chục đơn đặt hàng từ người Việt rồi đó. Thông tin này đang được mọi người bàn tán xôn xao.
- Bàn làm gì, người ta có tiền chính đáng thì có quyền xài, có quyền hưởng thụ chứ. Miễn sao xe nhập về đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước. Thời này đừng có gay gắt lắm.
- Tôi cũng đâu có gay gắt gì đâu và chỉ cầu mong rằng những người mua xe siêu sang ấy bằng tiền sạch, tiền làm bằng mồ hôi nước mắt. Bên cạnh đó, tui không đồng tình với ông khi cho rằng mua được nhiều xe siêu sang là chứng minh dân mình khá lên...
- Sao không khá lên? Nói có sách mách có chứng, ông không thấy thu nhập bình quân đầu người của mình đang tăng đó sao?
- Ông lại quên câu chuyện có một người ăn trọn một con gà, một người đứng nhìn và như vậy bình quân là mỗi người ăn nửa con gà à? Với tui, dân mình chỉ thật sự khá lên khi nào chiều chiều đi ra các quận vùng ven không còn thấy công nhân đi chợ chiều mua rau héo, cá ươn..., người nông dân không còn lam lũ; các cô thôn nữ chẳng còn mơ lấy chồng ngoại... Chứ có mua một ngàn chiếc xe siêu sang cũng chẳng có ý nghĩa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận