
Đình Bắc đá chính cho Việt Nam ở trận thắng Indonesia - Ảnh: ANH KHOA
Dù cũng có nhiều tiền đạo nhập tịch trong tay, HLV Kim Sang Sik chỉ điền tên 1 trong số đó ở đội hình ra sân trận Việt Nam thắng Indonesia.
Đó là tiền đạo Nguyễn Tài Lộc (Geovane) - người vốn chỉ sắm vai dự bị trước thềm trận đấu này. Trong khi đó, 2 ngôi sao vốn sở hữu suất đá chính là Xuân Son (Rafaelson), Hoàng Hên (Hendrio) lại phải ngồi dự bị.
Ở chiều ngược lại, quá nửa đội hình ra sân của Indonesia là những ngôi sao kiều bào gốc phương Tây, như Klok, Haye, Jenner, Reijnders hay Baker.
Điều này khiến dư luận bóng đá Đông Nam Á không khỏi so sánh 2 xu hướng nhập tịch giữa Indonesia và Việt Nam.
Buriram Prankster, fanpage bóng đá có hơn 200.000 người theo dõi của Thái Lan dành những lời có cánh: "Việt Nam xứng đáng là số một ở Đông Nam Á lúc này.
Tuyển Việt Nam đã tung ra sân 9 cầu thủ bản địa để đánh bại Indonesia - đội bóng dùng toàn các ngoại binh nhập tịch từ Hà Lan.
Fan bóng đá Đông Nam Á phải ngợi khen Việt Nam vì đã xây dựng một nền bóng đá bền vững, tập trung vào những tài năng bản địa để xây dựng sức mạnh cốt lõi.
Việt Nam có 3 cầu thủ nhập tịch từ Brazil, nhưng họ giúp nâng cao chất lượng đội bóng chứ không thay thế cầu thủ bản địa.
Thật không dễ dàng gì để đánh bại một đội Indonesia ở kỷ nguyên mới này, nhưng người Việt Nam đã làm được".
Trên diễn đàn thể thao nổi tiếng Pantip của Thái Lan, một người hâm mộ nhận định: "Chúng ta đã nói nhiều về việc bóng đá Việt Nam nhập tịch, nhưng sự thật là họ chỉ đưa 1 cầu thủ nhập tịch vào đội hình ra sân trận này. Và 2 cầu thủ ghi bàn mở tỉ số đều là người bản địa. Việt Nam không hề dựa dẫm vào cầu thủ nhập tịch".
Tương tự, đông đảo CĐV trên fanpage ASEAN Football cũng nức nở khen tài cầm quân của ông Kim Sang Sik và chất lượng các cầu thủ Việt Nam.
"Vị HLV người Hàn Quốc đã dũng cảm cất nhiều ngôi sao gốc Brazil. Hay bởi vì Indonesia không đủ mạnh? Có lẽ vì ông ấy tin rằng các cầu thủ Việt Nam đủ giỏi cho mọi trận đấu", tài khoản có tên Abdal nhận xét.
Một tài khoản khác bình luận: "Nhập tịch là xu hướng chung của làng bóng đá, nhưng Việt Nam sở hữu những cầu thủ bản địa rất giỏi. Đây mới là lý do họ hùng mạnh nhiều năm qua".

Bài đăng của fanpage Buriram Prankster từ Thái Lan - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
"Tuyển Việt Nam vốn đã có rất nhiều cầu thủ giỏi. Các cầu thủ nhập tịch từ Brazil càng giúp họ mạnh hơn, nhưng kể cả không có họ, tuyển Việt Nam vẫn mạnh", tài khoản Li Tao từ Singapore khen ngợi.
Trước trận đấu, hầu hết các trang báo Indonesia như Sport Detik, Bola... đều nhận định rằng các ngôi sao đáng gờm nhất phía Việt Nam là "bộ 3 Brazil" gồm: Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên.
Nhưng khi trận đấu chỉ mới kết thúc hiệp đấu đầu tiên, nhiều bình luận từ bài trực tuyến trên các trang báo này thừa nhận lựa chọn đội hình ra sân của ông Kim Sang Sik là rất bất ngờ.
Việt Nam đã thắng Indonesia đầy thuyết phục với 2 pha lập công mở tỉ số của Văn Vĩ, Hai Long.
Tất nhiên, không thể phủ nhận công sức của Tài Lộc - người đá chính ở trận này, cũng như Xuân Son - người vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định tỉ số 3-0, hay cả thủ thành Việt kiều Lê Giang Patrik, nhưng rõ ràng các ngôi sao Việt Nam sáng nhất đêm qua là các cầu thủ thuần bản địa.
Giữa xu hướng nhập tịch của cả làng bóng đá, chiến thắng ấn tượng trước Indonesia ghi nhận sự phát triển toàn diện, bền vững dựa vào nội lực của nền bóng đá Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận