Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
-
Bé trai bại não bị bỏ rơi, nữ điều dưỡng ẵm về nuôi 42 năm
TTO - Dù chồng xa lánh, cuộc sống kinh tế chật vật và khó khăn muôn trùng khi chăm một người bại não, nữ điều dưỡng ấy đã vượt qua tất cả, bằng tấm lòng bao dung và trái tim nhân hậu để chăm sóc đứa con không máu mủ với mình.
Đọc nhiều
-
Sáng nay 3-3, có 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang
-
An Giang đã ra tay với karaoke lưu động: Cấm toàn tỉnh
-
'Một vợ được lấy nhiều chồng để giải quyết tình trạng dư thừa nam giới' - phạt 5 triệu đồng
-
Các giảng viên khoa Hàn Quốc học xin nghỉ việc tiếp tục gửi đơn cho Thanh tra Chính phủ
-
Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên, ông Yên phủ nhận
-
NÓNG: Tai nạn giao thông làm thiệt mạng ít nhất 14 người