17/09/2010 04:07 GMT+7

Bâng khuâng 12

BÙI THỊ XUÂN PHƯƠNG (Lớp 12 văn, THPT chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt, Lâm Đồng)
BÙI THỊ XUÂN PHƯƠNG (Lớp 12 văn, THPT chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt, Lâm Đồng)

AT - Tiếng ve rỉ rả một mùa hè nay đâu mất, nhường chỗ cho những bước chân vui háo hức trở lại trường.

w0AOXtID.jpgPhóng to

Năm nay lớp 12 được học dãy phòng học mới, khang trang hơn, sạch sẽ hơn. Nhưng chuyển qua lớp mới cũng đồng nghĩa với việc rời xa cây phượng già có nhánh tỏa rộng cạnh hành lang. Khi buồn bứt lá phượng, khi vui bứt lá phượng, khi rảnh tay chẳng biết làm gì cũng bứt lá phượng. Những chiếc lá phượng nhỏ xíu, mỏng manh cứ thế lả tả rơi đầy khoảnh sân ngập nắng, lấp loáng, xoay xoay theo gió vào miền nhớ... Nhưng phượng đừng lo nữa nhé, vì con bé hay làm phượng đau giờ chuyển phòng học rồi, lá phượng sẽ mãi xanh như màu xanh của hi vọng tuổi mới.

Còn nhớ mỗi buổi sáng đến trường, bước đi trên sân nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía phòng học ấy để rồi tình cờ chạm phải ánh mắt ai... Ngày tựu trường hân hoan đến lớp cũng lại nhìn, để rồi ngẩn ngơ vì vắng bóng ai kia. À! Phải rồi, người ta ra trường rồi còn đâu, chợt thấy lòng len lỏi một nỗi buồn. Nhưng sẽ vui vì biết được rằng người ta cũng đã nỗ lực hết mình và đạt kết quả tốt như mong đợi. Vậy mình phải càng cố gắng để tự tạo cơ hội, biết đâu sau này lại có dịp trùng phùng...

Thói quen vẫn là thói quen, thỉnh thoảng vẫn nhìn về nơi ấy nhưng không nhất thiết phải bỏ, vì nó vô hình đã trở thành động lực cho bản thân. Những cảm xúc trong veo, đáng yêu của tuổi mới lớn vẫn vẹn nguyên trong lồng ngực trẻ, để con tim biết mong biết chờ, biết ngại ngùng và biết bâng khuâng. Tự nhủ lòng hãy luôn gìn giữ những tình cảm ấy trong một góc nhỏ con tim - những tình cảm đẹp của một thời ô mai đầy bỡ ngỡ.

Vào năm học mới, bắt đầu với "cuộc chiến" mới mà mỗi "chiến sĩ” phải cố gắng nỗ lực hết mình. Với học sinh 12 như tôi, cuộc chiến ấy càng muôn phần quyết liệt và đầy thử thách. Bài vở bề bộn, áp lực học hành, thi cử nặng nề... lúc ấy bỗng thèm sống lại một ngày mùa hè thảnh thơi. Nghĩ cũng lạ, lúc nghỉ hè muốn mau mau đi học để gặp bạn gặp bè, khi đi học rồi lại nhớ hè ngẩn ngơ. Tự nhủ lòng thôi đừng lưu luyến nữa, việc học còn dài cần phải cố gắng nhiều. Mười hai rồi, có còn bao nhiêu thời gian rèn luyện để "cá chép hóa rồng" nữa, vì vậy phải tranh thủ thôi!

Mười hai rồi! Chỉ còn một năm để chia sẻ yêu thương, để hoàn tất những ước mơ còn dang dở. Tôi và bạn sẽ càng gắn bó với nhau nhiều hơn, những giận hờn sẽ theo gió bay đi để yêu thương còn đọng lại trong tim mãi mãi. Chúng ta sẽ cùng cố hết sức, làm hết mình để vươn tới ước mơ hằng ấp ủ. Đó là mong ước của tôi và cũng là lời chúc cho tất cả các bạn, để chúng ta bắt đầu một năm học mới nhiều niềm vui và đầy hứng khởi.

PHxl7mAJ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17 (ra ngày 15-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÙI THỊ XUÂN PHƯƠNG (Lớp 12 văn, THPT chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt, Lâm Đồng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất