* Danh sách 7 người tử nạn * Sáng nay, 7-5 làm lễ truy điệu
Phóng to |
| Các chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn rà tìm thi thể đồng đội (ảnh chụp lúc 12g15 ngày 6-5) - Ảnh: Thái Bá Dũng |
Ngày 6-5, mọi nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ còn mất tích trong vụ chìm canô cứu hộ xảy ra tại đập thủy điện Sêrêpok 4 vẫn tiếp tục triển khai. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, công an cũng như quân đội được huy động nhưng đến tối qua mới chỉ tìm thấy thi thể hai chiến sĩ quân đội tham gia cứu hộ.
Tối 5-5, nghe tin hai người dân câu cá tại đập thủy điện Sêrêpok 4 thuộc xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) bị chết do lật thuyền, thi thể nổi lên nhưng nước quá mạnh không ai dám ra vớt, Cơ quan quân sự huyện Buôn Đôn đã cử mười sĩ quan, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, trong đó có sáu chiến sĩ và một người dân lên canô ra dòng nước xoáy để vớt thi thể hai nạn nhân. Nhưng dòng nước xoáy oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng năm cán bộ, chiến sĩ.
Phóng to |
|
Di ảnh chiến sĩ Chìu Tiến Dũng (dân tộc Dao) trong vòng tay người thân gia đình - Ảnh: Trung Tân |
Nỗ lực tìm kiếm
|
Danh sách 7 người tử nạn * Đã tìm thấy thi thể: - Thiếu úy Cao Tấn Nam (29 tuổi). - Binh nhất Chìu Tiến Dũng (19 tuổi). - Ngân Văn Dân (35 tuổi, người dân huyện Buôn Đôn). - Ngân Văn Luận (18 tuổi, người dân huyện Buôn Đôn). * Chưa tìm thấy thi thể: - Thiếu úy Trần Phước Minh (33 tuổi). - Trung úy Nguyễn Mạnh Hùng (30 tuổi). - Binh nhất Nông Văn Tuân (22 tuổi). |
Khuôn mặt bần thần, đôi mắt quầng sâu vì sau một ngày đêm thức trắng để chỉ huy anh em tìm thi thể đồng đội, thượng tá Nguyễn Đình Đáo, chỉ huy trưởng đội tìm kiếm cứu nạn, nói: “Suốt từ tối qua đến giờ, anh em chúng tôi ban đêm cũng nằm dõi mắt nhìn về phía lòng sông ngóng chờ một cái tin mong manh. Hôm nay đã bước sang ngày thứ hai rồi, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm dù có phải múc từng lọn nước, dò tới từng hòn đá cũng phải tìm bằng được thi thể đồng đội”.
Sau hàng chục giờ quần thảo, lực lượng tìm kiếm đã dùng thuyền cao tốc cố gắng tiếp cận nơi có dòng nước xoáy đã nghiền nát canô của các chiến sĩ đi cứu hộ. Tuy nhiên, khi thuyền cao tốc vừa lao tới thì dòng nước lại chồm lên kéo theo những tiếng réo ầm ầm như con quái vật khổng lồ chực chờ nuốt chửng chiếc thuyền cao tốc quá mong manh.
Ông Nguyễn Viết Nam - trưởng Công an xã Ea Wer - cho biết dòng nước tại khu vực dưới chân thủy điện Sêrêpok 4 chảy rất xiết, có chỗ sâu tới 15m và có nhiều cột đá lớn. Các cột đá này cũng chính là những cái bẫy khổng lồ nên rất khó tiếp cận khu vực canô cứu hộ bị nạn.
Hơn 12g, bất chấp nắng như thiêu đốt, lực lượng tìm kiếm vẫn cố gắng dùng xuồng tiếp cận tại các khe đá, dùng sào dài thọc xuống mặt đất để dò tìm. Trên bờ sông, hàng trăm người dân vẫn đội nắng chờ đợi. Một cán bộ thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn cho biết phần lớn các chiến sĩ mất tích khi tham gia vớt thi thể người dân chết đuối đều có quê quán ở rất xa, có người ở Quảng Nam, có người tận Thái Bình.
Khuôn mặt thất thần và quá đỗi bàng hoàng, chị Lương Thị Nữ, người nhà duy nhất của một chiến sĩ, kịp có mặt tại nơi xảy ra vụ chìm xuồng nói trong tuyệt vọng: “Lúc nghe tin đứa em bị mất tích tôi ngất lịm đi, không dám gọi điện về nhà báo cho gia đình, nhưng trưa nay có hỏi một hàng xóm ở quê thì người này nói cả gia đình đã bắt xe đi lên đây”.
14g, phương án dùng neo câu để dò thi thể tại các khu vực nước chảy xiết và có độ sâu lớn được thực hiện. Hàng chục chiến sĩ cùng nhiều thợ lặn chuyên nghiệp dùng thuyền thả neo câu để tìm móc được chiếc xuồng đã mất tích và thi thể các nạn nhân nhưng đến tối 6-5 vẫn còn ba cán bộ, chiến sĩ chưa tìm thấy.
Phóng to |
| Thiếu úy Phú Minh Ngọc Hưng và vợ trong Bệnh viện huyện Buôn Đôn - Ảnh: Trung Tân |
Lời kể của người sống sót
|
Sáng nay làm lễ truy điệu Thượng tá Trần Ngọc Sương, chính trị viên Cơ quan quân sự huyện Buôn Đôn, cho biết lễ truy điệu diễn ra lúc 8g sáng nay 7-5, công việc tìm kiếm những người mất tích vẫn tiếp tục. Trước mắt Bộ quốc phòng, Quân khu 5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và UBND huyện Buôn Đôn sẽ hỗ trợ mỗi gia đình các cán bộ, chiến sĩ tử nạn khoảng 90 triệu đồng. |
Là một trong hai người sống sót sau tai nạn, trưa 6-5 tại Bệnh viện huyện Buôn Đôn, thiếu úy Phú Minh Ngọc Hưng kể: “Khi tiếp cận hiện trường, người dân cho biết thi thể hai nạn nhân đã nổi lên vài lần nhưng rồi lại bị dòng nước dìm xuống. Sau khi quan sát qua ánh đèn cao áp của thủy điện, chúng tôi nhảy lên canô để ra giữa dòng vớt thi thể hai người bị nạn.
Canô vừa ra được khoảng 20m gặp ngay dòng nước xoáy cuốn vào bờ tường của đập nước. Anh em cố gắng lái canô thoát ra nhưng vẫn bị cuốn vào trong, đồng thời dùng chân đạp, tay xô vào bờ tường để canô không chạm vào bờ bêtông. Bất ngờ canô bị lật úp rất mạnh, mọi người trên canô đều bị rơi xuống dòng nước xoáy, canô bị sóng nước đánh nát vụn”.
Anh Hưng kể tiếp: “Sau khi canô bị lật úp, tôi bị dìm xuống nước nhưng cố ngoi lên thì liền bị một mảnh vỡ của canô đánh vào cuống họng, kiệt sức tôi lại bị dìm xuống. Cố ngoi lên mặt nước lần nữa để lấy hơi, tôi lại bị một thanh sắt khác đánh vào trán và lại chìm xuống. Tôi tưởng mình đã chết nhưng thật may tôi bám được vào một thanh bêtông nhô ra và cố gắng giữ thật chặt vào đó. Trong lúc đang bám vào thì tôi thấy ông Huyễn (người dân đi canô cùng bộ đội) đang trôi xuống, tôi liền đưa chân ra để ông Huyễn nắm vào và cả hai anh em cứ bám như thế đến khi anh em trên bờ thả dây xuống cứu”.
Chị Trịnh Thị Dung - giáo viên Trường THPT Buôn Đôn, vợ anh Hưng - kể: “Tối qua khi hai vợ chồng vừa ăn cơm xong, anh ấy đang chơi trong nhà với con thì có anh trên cơ quan xuống đón đi làm nhiệm vụ cứu dân. Thế là anh ấy mặc quần áo và lên đường ngay, mãi đến sáng người ta mới báo anh ấy đang ở bệnh viện. Tôi hoảng quá và chạy vào, thấy anh vẫn còn sống, tôi mừng phát khóc”. Hai anh chị vừa cưới nhau được vài năm, có một con nhỏ và đang ở trong khu tập thể của nhà trường.
Tiếc thương tuổi xuân
Chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Buôn Đôn, nơi thi thể thiếu úy Cao Tấn Nam (đội công tác 356 Cơ quan quân sự huyện Buôn Đôn) và binh nhất Chìu Tiến Dũng đã được vớt và đang nằm tại đây. Vợ anh Nam - chị Nguyễn Thị Phượng - ngất lên ngất xuống.
“Mấy ngày nay anh ấy được nghỉ phép và vẫn còn phép đến hôm nay nhưng nhận được lệnh đi lái canô để cứu dân là anh ấy lên đường ngay” - chị Phượng nghẹn ngào. Hai anh chị mới cưới nhau được vài năm, có một con gái 2 tuổi, dự định của Nam sẽ xây nhà mới cho hai mẹ con không bao giờ thực hiện được nữa. Nhận được tin báo, chị Phượng gọi về Quảng Nam để báo cho gia đình chồng, ngay lập tức gia đình anh Nam vào Đắc Lắk. 14g hôm qua anh Nam được khâm liệm, cha mẹ chỉ có thể nhìn con qua tấm kính quan tài...
Trong số năm cán bộ, chiến sĩ hi sinh có binh nhất Chìu Tiến Dũng (người dân tộc Dao, gia đình ở buôn Ea Tar, xã Ea Tar, Cư M’Gar, Đắk Lắk) mới 19 tuổi. Dũng nhập ngũ năm 2009. Bà Chíu Thị Lan, mẹ của Dũng, vừa vào đến bệnh viện nhìn thấy thi hài con nằm đó thì khóc ngất: “Con ơi, mẹ không bao giờ được gặp con nữa rồi”.
Chị Hương, chị họ của Dũng, cho biết: “Dũng rất hiền, buôn làng rất thương, nghe nó đi bộ đội ai cũng mừng. Sáng nay nghe tin em hi sinh cả làng ai cũng bàng hoàng. Bây giờ chúng tôi đợi cơ quan em làm lễ truy điệu tập thể rồi đưa em về với gia đình, với làng xóm”.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận