
Du khách check-in sớm trên đỉnh Fansipan - Ảnh: DIỆP SA
Khoảng 5h sáng, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) chạm ngưỡng 0 độ C, từng cành cây, ngọn cỏ, lối đi trên đỉnh Fansipan được bao phủ bởi một lớp băng giá tạo khung cảnh ấn tượng. Đây là lần có băng giá dày nhất trên đỉnh Fansipan trong mùa đông năm nay.
Đến 7h sáng, mặt trời lên cao phản chiếu tia nắng lấp lánh lên mặt băng khiến nhiều du khách nước ngoài ngỡ ngàng, nhanh tay check-in khung cảnh thần tiên trước mắt.
Chị Hải Anh (Hà Nội) lần đầu đến Sa Pa và Fansipan đúng ngày đầu tiên của đợt gió mùa, đồng thời cũng là đêm Giáng sinh. Thấy dự báo nhiệt độ xuống thấp, ngay từ sáng sớm chị đã đón chuyến cáp treo sớm nhất để lên đỉnh núi.

Những tinh thể băng bao phủ trên đỉnh Fansipan - Ảnh: VŨ LÂM

Băng giá bao phủ khắp đỉnh núi - Ảnh: DIỆP SA
Ngay khi mặt trời ló rạng, khu cảnh huyền ảo, lấp lánh khi nắng chiếu lên mặt băng khiến chị bất ngờ.
"Thật may mắn khi hôm nay mình được chiêm ngưỡng băng giá trên đỉnh Fansipan, đây cũng là lần đầu mình được đứng trong khung cảnh như vậy. Thực sự rất tuyệt vời.
Nếu có dự định săn băng giá hoặc tuyết, các bạn nên chuẩn bị áo ấm, khăn len, găng tay, mũ len để giữ ấm vì trên đỉnh núi nhiệt độ luôn thấp và gió lạnh", chị Hải Anh chia sẻ.
Mùa đông năm nay, hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan xuất hiện sớm và nhiều hơn so với năm trước. Gần đây nhất, băng giá xuất hiện vào sáng ngày 20-12. Trước đó, tuyết rơi nhẹ tại nóc nhà Đông Dương ngày 18-12.

Du khách nhanh tay check-in bình minh lấp lánh trên nóc nhà Đông Dương - Ảnh: DIỆP SA

Bình minh trên đỉnh Fansipan - Ảnh: VŨ LÂM

Băng phủ trên hoa tạo hiệu ứng lạ mắt - Ảnh: VŨ LÂM
Nhiều du khách kỳ vọng có thể đón tuyết rơi trên đỉnh Fansipan như mùa đông năm 2019 và 2021.
Để ngắm băng tuyết, du khách có thể trekking leo đỉnh Fansipan từ hôm trước hoặc đón chuyến cáp treo đầu tiên trong ngày vào 7h30 thứ bảy hằng tuần hoặc 8h sáng vào các ngày còn lại trong tuần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận