Trước đó, lúc 23 giờ 30, ngày 13-3, ông Đoàn Hồng Thái (51 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) cùng vợ là bà Hồ Ánh Tuyết (41 tuổi) điều khiển xe Air Blade và xe Attila chạy về cách nhà khoảng 5 mét, bất ngờ có nhiều bóng đen phóng ra từ trong bụi cây bên đường dùng cây tầm vông đánh thẳng vào đầu khiến ông Thái bị ngất xỉu.
Quá hoảng hốt, chị Tuyết không kịp kêu cứu đã bị nhóm cướp đạp ngã khỏi xe, lấy đi hai chiếc xe, 1 CMND, 1 giấy đăng ký xe do bà Tuyết đứng tên đăng ký và 5 triệu đồng rồi bỏ chạy về hướng hương lộ 80B.
Đêm ngày 13-3, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Hóc Môn phối hợp với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM và Công an xã Đông Thạnh đã tìm thấy chiếc Attila được nhóm của Hiền đem giấu tại một ngôi nhà bỏ hoang ở ấp 3, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra - Công an H.Hóc Môn, Lê Văn Hiền khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp hai xe tay ga của vợ chồng ông Thái. Sau đó, cả nhóm đã mang xe Air Blade gửi vào bãi giữ xe Bệnh viện Hồng Đức (quận Gò Vấp) và mang xe Attila giấu tại ngôi nhà hoang nói trên để chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận