Phóng to |
| Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội - Ảnh: Reuters |
Với chỉ một điểm, cửa đi tiếp giành cho Pháp và Nam Phi rất hẹp. Muốn đi tiếp, thầy trò HLV Domenech cần phải đánh bại Nam Phi với ba bàn cách biệt, và kèm theo điều kiện là Mexico phải thua Uruguay với hai bàn trắng - một điều rất khó xảy ra khi cả Uruguay và Mexcio đều chẳng dại gì mạo hiểm ở trận đấu mà họ không cần phải thắng.
Với Nam Phi, nhiệm vụ của họ còn nặng nề hơn. Với hiệu số -3, muốn có mặt ở vòng trong Nam Phi cũng phải đánh bại Pháp với ba bàn cách biệt, đồng thời Mexico phải thua trắng 0-2 trước Uruguay - một nhiệm vụ gần như bất khả thi đối với thầy trò HLV Carlos Alberto Parreira.
Trận đấu giữa Pháp và Nam Phi đã chính thức bắt đầu. Ở trận này Pháp ra sân với trang phục áo xanh, quần trắng. Đội Nam Phi ra sân với trang phục áo vàng, quần xanh.
Sĩ Huyên bình luận:Evra vắng mặt trong cuộc họp báo trước trận đấu và không có mặt ở đội hình xuất phát với Nam Phi. Băng đội trưởng được trao cho Diarra. Mọi thông tin về nội bộ đội Pháp lại được phơi bày- việc chống đối HLV thể lực, vào hùa với Anelka đã khiến Evra phải ngồi ghế dự bị. Đó là phát biểu của tổng thư ký LĐBĐ Pháp- ông Henri Monteil. Một chiến hữu khác của Anelka và Evra là Abidal cũng vắng mặt nốt!
Phút 3, pha có pha lên bóng nguy hiểm đầu tiên, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm của Pierre Gignac (11) lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Moeneeb Josephs.
Trận Mexico - Uruguay: Phút thứ 6, hai trung vệ của Mexico phá bóng hụt, Suarez nhận được bóng thoát xuống dứt điểm từ góc hẹp, bóng đi chệch cầu môn bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Uruguay!
Sĩ Huyên bình luận:Cửa vào vòng trong đang hẹp dần với các chú gà trống Pháp - phải thắng Nam Phi ít nhất là 3 bàn cách biệt, cùng lúc đó Uruguay phải thắng Mexico 2 bàn cách biệt thì Pháp mới có cửa vào vòng trong. Nhưng, nếu như Uruguay và Mexio hòa nhau thì bát kể kết quả của trận Pháp - Nam Phi như thế nào thì gà trống và chủ nhà cùng rơi đài! Nhiệm vụ của Pháp giờ đây là phải thắng đậm, nhưng liệu họ có làm nên chuyện?
Phút 10, những phút vừa qua ưu thế nghiên về phía Pháp, nhưng những pha lên bóng từ hai cánh của đại diện châu Âu vẫn chưa gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự Nam Phi.
Tiểu Doanh bình luận (Mexico - Uruguay):Người ta vẫn chỉ bóng đá Nam Mỹ như là tinh thần tận hiến với khả năng tấn công không biết mệt mỏi, ít toan tính thực dụng. Mexico, dù thuộc về địa giới hành chính của Bắc Mỹ - Caribe nhưng nền bóng đá nước này đậm chất latin kiểu Nam Mỹ. Chính vì vậy, dù hòa là cả Uruguay và Mexico dắt tay nhau đi tiếp nhưng trận đấu này hết sức cởi mở với các pha tấn công liên tiếp của hai đội...
Phóng to |
| Dos Santos (17) đi bóng trước sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Uruguay - Ảnh: Reuters |
Trận Mexico - Uruguay:Phút 13, Forlan đá phạt bên cánh trái, bóng được treo vào rất khó chịu, loại hết hàng phòng ngự Mexico nhưng các cầu thủ Uruguay lại vào bóng không kịp...
Trận Mexico - Uruguay: Phút 15, lão tướng Blanco sau hàng loạt pha vờn bóng thu hút hậu vệ đối phương, bất ngờ tâng bóng vào khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự Uruguay đưa Guillermo Franco vào vị trí đối mặt với thủ môn Muslera nhưng đáng tiếc, Franco sút hụt bóng...
Phút 17, thế trận những phút vừa qua diễn ra cân bằng. Cả Pháp và Nam Phi đều cố gắng đẩy cao hình tấn công, nhưng với lối chơi tấn công khá đơn giản, cả hai vẫn chưa tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của nhau.
Trận Mexico - Uruguay: Phút 18, Uruguay được hưởng quả phạt góc,Forlan đá phạt chính xác và hậu vệ Victorino lên tham gia tấn công bay người đánh đầu trống trải, bóng đi vọt xà trong gang tấc!
VAAAAOOOO....,Phút 20, 1-0 cho Nam Phi với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Bongani Khumalo (20) trong một tình huống lên tham gia tấn công.
Phóng to |
| Pha bật cao đánh đầu mở tỉ số của Khumalo - Ảnh: Reuters |
Bàn thua có lỗi rất lớn của thủ thành Hugo Lloris với pha băng ra thiếu chính xác từ tình huống đá phạt góc của SiphiweTshabalala (8). Và trung vệ Khumalo (20) đã không bỏ lỡ cơ hội bằng một pha bật cao đánh đầu chính xác, đưa Nam Phi vượt lên dẫn trước 1-0.
|
Bongani Khumalo sinh ngày 6-1-1987, tại Manzini, Swaziland - một quốc gia nhỏ bé nằm gần Nam Phi. Năm lên năm, Khumalo cùng với gia đình chuyển sang sinh sống tại Nam Phi. Khumalo hiện đang thi đấu cho CLB Supersport United tại Nam Phi. Từ năm 2008 đến nay Khumalo đã 14 lần được gọi vào đội tuyển và bàn thắng vào lưới Pháp là lần đầu tiên anh ghi bàn cho Nam Phi. |
Trận Mexico - Uruguay: Phút 20, tiền vệ tấn công Guardado của Mexico từ hơn 30m tung cú sút cực căng, bóng bật xà ngang thủ môn thủ môn Mexico dội ra. Hai đội đang chơi một thứ bóng đá tấn công đầy sôi động.
Phút 25, VAAAOOO.... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., pha đi bóng và dứt điểm của Katlego Mphela sau tình huống phản công nhanh đã đưa bóng đi sợt cột dọc ra ngoài.
Trận Mexico - Uruguay: Phút 27, Dos Santos lại bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Mexico khi cú sút xa của anh một lần nữa dội xà ngang khung thành Muslera!
Thẻ đỏ. Phút 29, thẻ đỏ trực tiếp giành cho tiền vệ Yoan Gourcuff (8, Pháp) sau pha tì tay trúng mặt tiền vệ MacBeth Sibaya (6) trong một tình huống nhảy lên tranh bóng. Một quyết định quá nặng của trọng tài Oscar Ruiz (Colombia) giành cho đội Pháp.
Phóng to |
| Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Gourcuff (8, đang cuối xuống) khiến cơ hội đi tiếp của Pháp càng mong mang hơn bao giờ hết - Ảnh: Reuters |
Sĩ Huyên bình luận:Khó khăn vừa nhân lên gấp bội lần cho Pháp khi Khumalo đánh đầu cực mạnh, mở tỉ số từ quả đá phạt góc của Sthabalala. Khumalo sẽ không làm nên chuyện nếu như thủ môn Lloris không bay ra đấm hụt bóng và tiền vệ Diabry không quá chủ quan đứng yên tại chỗ tạo cơ hội chu Khumalo tự do đánh đầu ghi bàn.
Chưa hết choáng váng bởi bàn thua, Pháp như muốn ngã quỵ xuống sân khi thẻ đỏ rời túi áo trọng tài và nhắm vào Gourcuff. Một quyết định quá nặng tay của ông trọng tài người Colombia - Oscar Luiz. Với phản xạ tư nhiên hay tay vung ra để lấy đà bật nhảy, tay của Gourcuff trung vào cổ hậu vệ đối phương. Một lỗi nếu có- chỉ là vô tình, vậy mà thẻ đỏ lại rút ra. Một sai lầm lớn nữa của Vua sân cỏ.
Phút 34, Nam Phi được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm, đáng tiếc pha sút phạt của Tshabalala (8) đã đưa bóng đi cao hơn so với xà ngang khung thành.
Trận Mexico - Uruguay: Phút 35, trong một pha không chiến với Guardado (18-Mexico), tiền vệ phòng ngự Perez (15- Uruguay) đã bị rách mí mắt chảy máu buộc phải tạm rời sân. Anh quay trở lại sân với cái đầu quấn băng.
VAAAAAOOOO..., Phút 37, tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho Nam Phi với pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Katlego Mphela (9).
Phóng to |
| Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho Nam Phi của Mphela (áo vàng) - Ảnh: Reuters |
Bàn thua có lỗi rất lớn của Abou Diaby (19, Pháp) với pha phá bóng bay ngược lại đến ngay vị trí của Tshabalala (8). Và tiền vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho bằng đường căng ngang chuẩn xác cho Katlego Mphela (9) tung cú dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Lloris, nâng tỉ số lên 2-0 cho Nam Phi.
|
Katlego Mphela sinh ngày 29-11-1984 tại Nam Phi. Mphela hiện đang chơi cho Mamelodi Sundowns ở giải VĐQG Nam Phi. Anh đã 35 lần được gọi vào đội tuyển và ghi 15 bàn thắng. |
Sĩ Huyên bình luận: Chơi như gà mắc tóc, Pháp dính cựa từ đối phương. Trong vòng cấm đại, Diaby phá bóng dội ngược xuống như cú chuyền bóng co Tshabalala tạt ngang vào giữa để Mphela tự do ghi bàn. Tạm biệt đội Pháp có lẽ là điều không quá sớm. Thật sự thất vọng với Pháp. HLV Domenech đã xoay ngang xoay dọc nhưng Pháp vẫn không khởi sắc. Vậy thì về sớm đi nghỉ hè để chuẩn bị cho mùa bóng mới là điều đang đến trong suy nghĩ của nhiều cầu thủ Pháp hiện tại.
Phút 40, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., pha sút phạt đập đất từ xa của Franck Ribery (7, Pháp) đã không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Josephs.
Ở tình huống này, trung vệ Gallas (5, Pháp) có pha băng xuống rất nhanh, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng anh lại đệm hụt bóng, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số cho Pháp.
Trận Mexico - Uruguay 0-1! VAAAAAAAAOOOOOOO. Phút 42, Suarez trống trải đánh đầu sau đường chuyền của Cavani bên cánh phải mở tỷ số cho Uruguay!
Phóng to |
| Pha dứt điểm khai thông thế bế tắc cho Uruguay của Suarez (số 9) - Ảnh: Reuters |
|
Suarez tên đầy đủ là Luis Alberto Suarez sinh ngày 24-1-1987, cao 1,81m. Hiện anh đang là chân sút chủ lực của Ajax, ghi 74 bàn trong 97 lần ra sân. Chính hiệu suất ghi bàn tuyệt vời này đã giúp Suarez trở thành một trong những tiền đạo được các ông lớn săn đuổi nhất. Cho đến nay Suarez đã 30 lần gọi vào đội tuyển quốc gia, ghi 10 bà thắng. |
Phút 43, Mphela (9, Nam Phi) có pha dứt điểm từ xa rất căng, nhưng lần này thủ thành Lloris đã chơi xuất sắc với pha bay người đẩy bóng chịu quả phạt góc.
Sĩ Huyên bình luận: Uruguay vừa mở tỉ số vào lưới Mehico, và nếu như Mexico thua tiếp bàn nữa còn Nam Phi thắng Pháp 3 bàn cách biệt thì chủ nhà và Uruguay cùng vào vòng trong. Đòi hỏi quá khó khi Nam Phi chưa thể quyết định số phận của chính mình.
Trận Mexico - Uruguay: Phút 45+1, trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận đấu kết thúc, hai đội rời sân nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Uruguay.
Phóng to |
| Niềm vui của các cầu Uruguay sau pha ghi bàn vào lưới Mexico - Ảnh: Reuters |
Phút 45+2, trọng tài cho hiệp 1 trận Pháp - Nam Phi kết thúc, hai đội tạm rời sân nghỉ với tỉ số 2-0 nghiêng về phía Nam Phi.
Hiệp 2 trận đấu giữa Pháp và Nam Phi đã được bắt đầu. Ở hiệp 2 này, Pháp có sự thay đổi người với Florent Malouda (15) vào thay cho Andre-Pierre Gignac (11).
Trận Mexico - Uruguay: Đầu hiệp hai, Mexico thay cầu thủ: Barrera vào thay Guardado. Tính ra ở trên sân, Mexico có đến bốn cầu thủ chuyên chơi ở vị trí tiền đạo: Lão tướng Blanco, Franco, Dos Santosvà Barrera. Họ đang buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, bởi ở trận đấu cùng giờ, khả năng Nam Phi có thêm bàn thắng trước một tuyển Pháp rệu rã là rất lớn. Và trong trường hợp đó, Mexico sẽ bị loại.
Phút 49, thêm một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành Pháp, nhưng lần này pha dứt điểm của Bernard Parker (17, Nam Phi) lại đi hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Lloris.
Phút 51, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., pha dứt điểm rất nhanh ngay trong vòng cấm của Mphela (9, Nam Phi) trong tình huống đối mặt với thủ thành Lloris đã đưa bóng trúng cột dọc khung thành, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho Nam Phi.
Phóng to |
| Tình huống bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số của Mphela (9) với pha dứt điểm trung cột dọc khung thành khi thủ môn Lloris đã bất lực - Ảnh: Reuters |
Tshabalala (8) một lẫn nữa chứng tỏ tài quan sát của mình bằng một đường chọc khe xé toan hàng phòng ngự cho Mphela (9, Nam Phi) băng xuống, nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải, chân sút này lại dứt điểm trúng cột dọc khung thành.
Phút 54, từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Djibril Cisse (9, Pháp) thoát xuống tung cú dứt điểm rất nhanh, nhưng đáng tiếc bóng lại bay vọt xà.
Thay người. Phút 55, Pháp có sự thay đổi người thứ hai với Thierry Henry (12) vào thay cho Djibril Cisse (9). Đây mới là lần đầu tiên Henry được tung ra sân tại World Cup 2010.
Trận Mexico - Uruguay: Phút 55. Uruguay phản công sau gần 10’ hiệp hai bị ép sân. Bóng được treo vào vùng cấm và thủ quân Lugano (2-Uruguay) bật cao đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Prez phải bay hết người đẩy bóng ra. Bóng đến chân Pereira nhưng cú sút bồi lại không đi trúng đích!
Trận Mexico - Uruguay:Tiểu Doanh bình luận: Đúng là dở khóc dở cười cho Mexico. Tràn lên tấn công nhằm giành trận thắng để lấy 3 điểm hòng có vị trí nhất bảng (khả năng tránh được Argentina ở vòng knock-out) nhưng tình thế của họ bổng quay ngoắt khi Pháp vỡ trận, Nam Phi có thể ghi bàn thứ ba bất cứ lúc nào... Bây giờ họ phải tấn công nhưng lại không được quyền thua thêm!
Phút 59, Mphela (9, Nam Phi) lại có cú đại bác rất căng ngay rìa vòng cấm, nhưng một lần nữa pha dứt điểm của chân sút này vẫn không đánh bại được đôi tay nhựa của thủ thành Lloris.
Phút 60, Pháp có pha phản công khá nguy hiểm bên cánh trái, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Ribery lại quá ham bóng nên đã có pha dứt điểm không chính xác.
Phút 62, Mphela (9, Nam Phi) lại có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ thành Lloris sau đường chuyền thông minh của đồng đội. Nhưng lần nay anh lại hơi chậm nên đã không vượt qua được thủ thành Lloris từ góc sút khá hẹp.
Sĩ Huyên bình luận: Bàn thắng thứ ba đang lởn vởn trước mũi giày các chân sút Nam Phi. Ít nhất là ba lần, thủ môn LLoris đã cứu cho Pháp những bàn thua trông thấy khi thắng Mphela trong những màn một chọi một. Phải có bàn thắng nữa, đó là mệnh lệnh đặt ra cho Nam Phi.
Trận Mexico - Uruguay: 63’, Lão tướng Blanco (10-Mexico) rời sân, tiền đạo trẻ Hernandez vào thay. Đã 37 tuổi, dù dồi dào kinh nghiệm nhưng với một khối lượng vận động lớn như trận đấu này là quá sức của Blanco. Ngay sau đó, Dos Santos có một đường căng ngang khung thành để hậu vệ Rodriguez bay người đánh đầu, bóng đi sượt khung thành thủ môn Muslera.
Thay người. Phút 68, Nam Phi thay người đầu tiên với Siyabonga Nomve (18) vào thay cho Bernard Parker (17).
VAAAAOOOO...., Phút 70, tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Pháp sau pha đệm bóng cận thành của Malouda (15).
Phóng to |
![]() |
| Đường chuyền dọn cỗ của Ribery (hình trên) và pha đệm bóng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Pháp của Malouda - Ảnh: Reuters |
Bàn thắng này có công rất lớn của Ribery với một pha phá bẫy việt vị thông minh để đón đường chuyền của Diaby. Sau một nhịp không chế, tiền vệ này đã thực hiện đường chuyền ngang loại thủ thành Josephs cho Malouda băng lên đệm bóng vào khung thành bỏ trống, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Pháp.
|
Florent Johan Malouda sinh ngày 13-6-1980 tại Guiana Pháp, cao 1m76. Chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái, Malouda là thành viên của đội Pháp lọt vào chung kết World Cup 2006. Hiện nay Malouda đang chơi cho Chelsea, ghi 20 bàn trong 85 lần ra sân. Trước đó Malouda đã có 3 mùa bóng chơi cho Lyon. Trong màu áo tuyển quốc gia, Malouda đã 55 lần khoác chiếc áo Lam, ghi 3 ban thắng. |
Phút 71, thêm một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài Oscar Ruiz (Colombia) rút ra giành tặng cho Pháp, lần này cầu thủ phải nhận thẻ là Abou Diaby (19) với pha đẩy người từ phía sau đối với Tsepo Masilela (3).
Ở pha đá phạt sau đó, cú treo bóng của Masilela (3) đã đi ngay vào tay thủ thành Lloris.
Trận Mexico - Uruguay: 73’. Uruguay hoàn toàn nhường thế trận cho Mexico. Họ lùi về phòng ngự chặt và trông chờ những pha phản công ít ỏi. Chỉ cần hòa, họ cũng đã có được ngôi đầu bảng A này, do đó, với một tâm lý thoải mái, lối chơi của Uruguay nhàn nhã nhằm giữ sức, tránh những chấn thương không đáng có cho vòng 1/16.
Sĩ Huyên bình luận:Người Mễ như mở cờ trong bụng khi hay tin Malouda vừa rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Pháp. Say sưa công thành và bất thành trong việc đào sâu khoảng cách trước Pháp, chủ nhà vừa phải trả giá khi để cho Ribery tuôn xuống tự do ở cánh phải rồi lật ngang vào giữa cho Malouda ghi bàn. Thật khó hiểu khi chiếc băng đội trưởng từ tay Diaby vừa "bay" sang tay của Henry khi tiền đạo này được tung vào sân ở phút 55 thay cho Cisse. Diaby vẫn hiện diện trên sân, nhưng không còn là chú gà trống đầu đàn như hồi đầu trận đấu!
Thay người. Phút 78, Nam Phi thay người thứ ba với Teko Modise (11) vào thay cho Thanduyise Khuboni (23).
Sĩ Huyên bình luận:Cuộc phiêu lưu ở World Cup 2010 của chủ nhà dường như đang khép lại sau lúc Malouda rút ngắn tỉ số. Nhiệm vụ của Nam Phi giờ đây là phải thắng Pháp thêm 3 bàn nữa! Một nhiệm vụ bất khả thi khi mà chủ nhà xài hoang phí quá nhiều và yếu tố bất ngờ trong tấn công không còn đứng bên cạnh Nam Phi do họ luôn tập trung đánh thẳng vào trung lộ của đối phương.
Phóng to |
| Thi đấu rất quyết liệt nhưng cả Pháp và Nam Phi đều sớm nói chia tay giải - Ảnh: Reuters |
Trận Mexico - Uruguay: 80’. Khi Uruguay tập trung phòng ngự với chỉ một mình Forlan cắm ở tuyến trên, Mexico giành được thế trận với quyền kiểm soát bóng gần nhu hoàn toàn nhưng bóng chỉ lẩn quẩn từ giữa sân đến trước vạch 16m50. Hàng phòng thủ hai tầng của Uruguay làm quá tốt công việc đẩy bóng ra khỏi khu vực nhạy cảm này trong khi Mexico đang ngày một tỏ ra nôn nóng, càng nôn nóng lại càng thiếu chính xác, thiếu ý tưởng tập kích bất ngờ để tiếp cận cầu môn Muslera...
Thay người. Phút 82, Pháp thay người cuối cùng với Sidney Govou (10) vào thay cho Alou Diarra (18).
Trận Mexico - Uruguay: 85’. Mexico có được cơ hội gỡ hòa khi cú sút cầu may của hậu vệ Salcido (3-Mexico) lọt qua hết hàng phòng ngự Uruguay, Franco đối diện với khung thành trống lại giật mình không khống chế được pha bóng này.
Trận Mexico - Uruguay: 88’. Cavani (7-Uruguay), cầu thủ đã kiến tạo pha bóng cho Suarez (9-Uruguay) lập công ở hiệp một đã bất ngờ cầm bóng xộc thẳng vào trực diện khung thành Mexico và tung cú sút cực mạnh. Bóng đi hiểm buộc thủ môn Perez (1- Mexico) phải nhoài người đẩy bóng chịu phạt góc.
Phút 90, những phút vừa qua thế trận diễn ra khá tẻ nhạt. Có lẽ đã hết hy vọng đi tiếp nên cả Pháp và Nam Phi đều không còn động lực để chiến đấu, khiến trận đấu diễn ra rất buồn tẻ.
Phút 90+2, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., Tshabalala (8) đối mặt nhưng dứt điểm vào ngay vị trí thủ thành Lloris, bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt cho Nam Phi.
Trận Mexico - Uruguay. Ba phút bù giờ đã hết. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Uruguay với pha lập công của tiền đạo Suarez (9-Uruguay). Uruguay nghiễm nhiên chiếm vị trí đầu bảng với 7 điểm sau ba lượt trận (hai thắng một hòa).
Phút 90+4, trọng tài Oscar Ruiz (Colombia) đã nổi còi cho trận thư hùng giữa Pháp và Nam Phi kết thúc. Đội chủ nhà đã có màn chia tay giải đầy ấn tượng với chiến thắng 2-1 trước nhà vô địch năm 1998.
Sĩ Huyên bình luận:Nam Phi tự tước đi cơ hội tiến sâu vào giải của chính mình khi phung phí quá nhiều cơ hội ngàn vàng. Cựu vô địch Pháp rời Nam Phi không kèn không trống, không thắng được trận nào nhưng lại có quá nhiều scandal. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông Domenech trong vai trò HLV trưởng đội tuyển Pháp. Đội Pháp đến Nam Phi muộn với bàn thắng bằng tay của Henry vào lưới Ireland trong trận play off. Và giờ đây, họ lại rời Nam Phi...sớm nhất. Người Pháp thật buồn, còn người Ireland xem ra đang hả hê lắm đây...
|
Đội hình xuất phát trận Pháp - Nam Phi: - Pháp: 1-Hugo Lloris; 2-Bacary Sagna, 5-William Gallas, 17-Sebastien Squillaci, 22-Gael Clichy; 18-Alou Diarra, 19-Abou Diaby, 8-Yoan Gourcuff, 7-Franck Ribery; 11-Andre-Pierre Gignac, 9-Djibril Cisse- Nam Phi: 1-Moeneeb Josephs; 5-Anele Ngcongoa, 20-Bongani Khumalo, 4-Aaron Mokoena, 3-Tsepo Masilela, 6-MacBeth Sibaya, 23-Thanduyise Khuboni, 10-Steven Pienaar, 8-Siphiwe Tshabalala, 9-Katlego Mphela, 17-Bernard Parker Đội hình xuất phát Mexico - Uruguay: - Mexico: 1-Oscar Perez; 5-Ricardo Osorio, 15-Hector Moreno, 2-Francisco Rodriguez, 3-Carlos Salcido, 18-Andres Guardado, 4-Rafael Marquez, 6-Gerardo Torrado, 17-Giovani Dos Santos, 9-Guillermo Franco, 10-Cuauhtemoc Blanco - Uruguay: 1-Fernando Muslera; 2-Diego Lugano, 6-Mauricio Victorino, 4-Jorge Fucile, 16-Maximiliano Pereira, 15-Diego Perez, 17-Egidio Arevalo, 7-Edinson Cavani, 11-Alvaro Pereira, 9-Luis Suarez, 10-Diego Forlan |











Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận