Ngày hội đọc sách 2010: thích thú cùng “người bạn tốt nhất”Những sáng tạo cho ngày đọc sách
Phóng to |
| Say sưa đọc sách bên hành lang thư viện - Ảnh: Trung Uyên - Ảnh: Trung Uyên |
Ngại gì nắng nóng, mỏi chân
Có thể ví Ngày hội đọc sách 2010 (kéo dài từ ngày 22-4 đến 9g ngày 25-4 tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM) như một bữa tiệc nhỏ, gọn nhẹ dành cho người yêu sách trong Ngày sách và bản quyền thế giới 23-4 với đa số là gương mặt trẻ.
Các khu vực "nóng" nhất của ngày hội: khu đọc sách miễn phí, sàn giao dịch sách cũ, khu vực bán sách giảm giá từ 20% - 80%...
Trịnh Kim Thoa (SV CĐ Nguyễn Tất Thành, TP.HCM) vừa xem vừa ghi chép lại nội dung quan trọng của cuốn sách “Nam Cao nhà văn của kiếp sống mòn” vì "Mình thích nhà văn Nam Cao lắm nhưng hôm nay mới tìm được cuốn sách nói cụ thể về cuộc đời và gia đình của ông".
Dự ngày hội, Đặng Thái Phúc (SV khoa Địa chất dầu khí, ĐH Bách Khoa TP.HCM) biết có đổi sách. anh chàng đã chạy về nhà ở Q.10, TP.HCM để lấy sách đến đổi.
Phúc cho biết: "Mình rất thích tìm hiểu về khoa học và mình đã đổi được hai cuốn về khoa học phổ thông và khoa học hải dương. Không dễ tìm được những cuốn sách này trên thị trường, giá cả cũng chưa chắc gì túi tiền SV như tụi mình kham nổi. Nếu sàn giao dịch sách cũ kéo dài thêm thời gian hoạt động và thêm nhiều đầu sách thì càng hấp dẫn hơn".
Yêu sách như yêu người
Các hoạt động giao lưu với các nhà văn tại Ngày hội Đọc sách 2010 trở thành một điểm nhấn khá thú vị. Sáng 24-4, các bạn trẻ có dịp gặp gỡ nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký. Các bạn đã không khỏi trầm trồ, vỗ tay tưng bừng khi thầy Nguyễn Ngọc Ký viết chữ "chăm" và cắt bông hoa bằng chân.
Không chỉ tâm sự về thời đi học của mình, thầy Nguyễn Ngọc Ký còn nhắn nhủ bạn trẻ về việc đọc sách: “Sách có một thế mạnh mà các loại hình giải trí khác không thể so sánh được, đó chính là tăng cường khả năng tư duy và trí tưởng tượng. Nếu các em hình thành được thói quen đọc sách thì trước mọi cuốn sách, các em sẽ háo hức khám phá những điều kỳ diệu, dần dần sẽ phân biệt được cái nào hay cái nào dở".
Thầy cũng chia sẻ với các bậc phụ huynh: "Cha mẹ nên hình thành thói quen đọc sách cho con bằng đọc sách, kể chuyện cho con, tốt nhất là truyện cổ tích vì tính nhân văn sẽ hòa và con người của bé thông qua những câu chuyện cổ”.
Phóng to |
|
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký viết chữ "chăm" tặng các em thiếu nhi - Ảnh: Nguyễn Thắm |
Các "fan" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Danh Lam cũng có dịp đối thoại với hai nhà văn này trong cuộc giao lưu "Sách và tôi".
Khá nhiều câu hỏi từ hồn nhiên đến hóc búa được các bạn trẻ đặt ra, từ không có tiền mua sách đến lịch học dày đặc; lại có bạn thắc mắc làm thế nào để giữ gìn sách tốt nhất hay lo lắng liệu sách có bị "triệt tiêu dần" khi càng ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí...
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ chia: "Sách là một người bạn rất đặc biệt. Không có hình thức văn hóa nào giúp con người phát huy trí tưởng tượng, trưởng thành về mặt cảm xúc, đạo đức như sách. Tôi nghĩ dù ngày càng có nhiều phương tiện hiện đại nhưng vẫn không thể có gì thay thế sách được".
Phóng to |
| Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại buổi giao lưu với bạn đọc chiều nay - Ảnh: Trung Uyên |
Phóng to |
| Nhà văn Nguyễn Danh Lam tại buổi giao lưu với bạn đọc chiều nay - Ảnh: Trung Uyên |
Nhiều bạn đọc lại xúc động khi nghe nhà văn Nguyễn Danh Lam kể về tuổi thơ "khát sách" nơi một vùng quê heo hút của tỉnh Đắc Lắc, cái mong mỏi cháy bỏng đứng nhìn tủ kính bày bán sách, nhịn ăn lấy tiền mua sách... Cũng chính những cuốn sách ấy đã thắp lên ước mơ sống một cuộc sống tươi đẹp nơi cậu bé trông rẫy cà phê.
Nhà văn Danh Lam bộc bạch: "Với tôi, sách như một người, người bạn, người nuôi sống tôi và cả gia đình. Riêng với nhà văn, muốn sáng tác được lâu dài thì phải đọc sách và đã đọc thì phải yêu quý, nâng niu, trân trọng sách như với một người bạn".
Các nhà văn và bạn đọc cùng chung mong muốn sẽ có Ngày Đọc sách Việt Nam, hay tuyệt vời hơn là Tuần Đọc sách Việt Nam. Và chắc chắn, đó cũng sẽ là dịp để tình yêu sách được hâm nóng thêm trong mỗi tâm hồn.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận